Mùa Xuân Nào Cho Mẹ , Cho Con

Mùa xuân nào còn ngự mãi đầu non
để mẹ chờ trông mắt đã mỏi mòn
tóc mẹ trắng, trắng đâu hơn được nữa
sương tuyết quê người điểm mái đầu con

chiều xuân nào mẹ ngồi bên song cửa
nhìn lũ gà con chíu chít gọi bầy
mẹ ngậm ngùi nhớ đàn con bé nhỏ
ngày lên tàu vượt sóng gió bủa vây

chiều xuân này con nhìn qua song cửa
tuyết bay bay trắng xoá cả góc trời
mùa xuân mẹ cho con còn lần lữa
nắng quên về mặc hoa tuyết rụng rơi

mùa xuân nào vẫn còn miên man ngủ
bỏ gió lạc loài tìm nắng phương xa
ru cội nhớ trong lòng con là cổ thụ
đợi xuân mẹ về nức nở đơm hoa

con như thấy bóng mùa xuân của mẹ
trở về trên nhánh tuyết trổ đầy hoa
và mỗi năm thời gian trôi lặng lẽ
đông tha hương nhớ nắng ấm quê nhà

15.12.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả