Thoáng như

Thoáng như trong giấc chiêm bao
Thấy em đứng đó xanh xao, một mình
Ru ru tay võng đưa tình
À ơi anh ngủ cho mình tìm nhau

Thoáng như con mắt ươm sầu
Vòng vo vài nét úa nhầu tháng năm
Mắt tìm ở chỗ xa xăm
Hiu hiu võng mộng tình nằm ngủ yên

Thoáng như có nỗi ưu phiền
Bao nhiêu tâm sự còn nguyên xếp hàng
Thôi em chẳng có thiên đàng
Về đây dỗ giấc muộn màng gối chăn

Thoáng như còn chút ăn năn
Lệ rưng rưng khóc trối trăn tình đầu
Bóng em rồi bỗng nhạt mầu
Giật mình tỉnh giấc đêm sâu gượng buồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả