Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hương Khuya

lần tìm vần thơ cuối
trong mưa hương lạ hương
một đóa Nhài nở muộn
giữa bóng đêm bao trùm

ngẩn ngơ dòng nhạc cuối
giọng người về không gian
còn không ? Lời chưa ngo?
đã vội hóa vô thường

đêm nằm yên tĩnh mịch
tôi ngồi ru cô đơn
căn phòng mưa ẩm lạnh
chợt trống trải vô hồn

tôi về ôm vai mỏi
gánh nợ tình oằn mang
gió đầu thu se bấc
tôi ru tôi muộn màng

trong căn phòng lạnh vắng
ôm vai tôi ru tôi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả