Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SAO VẤN VƯƠNG NGÀY THÁNG THẪN THỜ

SAO VẤN VƯƠNG NGÀY THÁNG THẪN THỜ
Trời mùa đông vầng trăng đơn côi
Nghe tình ái ru bài quên lãng
Con tim đã héo hon già cỗi
Tưởng còn yêu em dẫu lỡ làng

Nhìn sương khói lưng trời lãng đãng
Thèm hôn em ngây ngất vô cùng
Nhưng anh biết mình chẳng còn lãng mạn
Đành ôm trăng đau đớn muôn trùng

Thương cây cỏ mùa đông lạnh giá
và thương em vò võ đợi chờ
Mình giờ đã như người xa lạ
Sao vấn vương ngày tháng thẫn thờ
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả