Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tháng Giêng

tháng giêng
tuyết bắt đầu rơi
lá thư một ngày quên gửi
bâng khuâng -
người còn nhớ người ?

tháng giêng
em vẫn là em
cửa ngoài tuyết chùng
rất nhe.
bên trong -
sương lạnh nhiều thêm

tháng một
chúc nhau lần nữa an vui
bên trong lặng ngắm ngoài trời
tuyết bất chợt rơi
êm đềm phủ màn lụa trắng
mảnh áo trời thảo nguyên

tháng giêng
em trong lồng kính
anh hóa hạt phù du
bay vào trời tuyết phu?
trắng xa mù

- bất chợt -
vỡ oà nước mắt
bông tuyết lấp lánh trên mặt kính trong veo
tan giữa lòng bàn tay
giọt nước mắt kết tinh hoa tuyết
lóng lánh pha lê
trên mi mắt nhạt nhoà


Normandie 12/27/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả