Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bất Chợt Qua

thêm một ngày vắng xa
mông lung như biển tối
đêm bao trùm lạc lối
chỉ còn sóng bạc đầu

những ngày không gặp nhau
ngắt gì được nhung nhớ
biển vỡ ngàn sao nho?
thảng thốt gọi tên người

đêm. Biển - và sóng lơi
xào xạc lời thuỷ nữ
tim thiếu nhịp trống vắng
chẳng biết đau từ đâu?

truyền tích tưởng dài lâu
lần im nghe cá hát
anh bảo cá yêu nhau
có gì đâu tiếc nuối ???

ốc vàng về tận bãi
cuối cùng cũng lìa xa
lần ngỡ biển bao la
bất chợt qua - rất ngắn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả