Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


nhật ký tháng chín

tháng chín
bên giòng sông lồng lộng
tôi nghe tiếng mưa phùn nhè nhẹ ngang trời
giòng sông vẫn lặng lẽ trôi
âm thầm mang hơi thở thành phố

ngồi nghe mưa nhắc nhơ?
ngày mùa đông đem nỗi hoang vu
hoàng hôn vào thu mây đậm sương mù
hỏi lòng có thể một lần xa phố nhỏ ?
tháng chín
người đi tò mò ngoảnh cô?
ngắm giòng sông thở hơi ấm mùa thu
hơi ấm la.
cuối ha.
màn mây tím mịt mù
bay la đà nhặt sóng sông tìm vết

giòng sông tìm nơi đâu đích đến
bỏ lại một nhánh
chơ vơ
tháng chín
và bỗng dưng cơn mưa
vô tình làm tôi muốn khóc
không gian nơi bến sông trống lốc
cớ sao lòng nhiều tâm sự miên man
mớ ô chữ không lời giải gian nan
có phải vô tình
tôi đã thay sông chở lấy ?

trang tiểu thuyết lung lay
cơn mưa phùn vừa xóa mất chữ ?
tâm sự người viết muốn giải bầy
mùa thu - giòng sông hay tôi
vừa gánh mượn ?

tháng chín
tìm bình yên không đến
bỏ phiến đá ven sông
quyển tiểu thuyết tôi quên.

tháng chín 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả