Cho Những Ngày Xanh.
Có những bài thơ viết chẳng xong,
Chẳng gửi cho ai, kẻo bận lòng.
Không khe’o âm thầm làm thi sĩ
Kỷ niệm mai sau có những dòng...
Lòng tôi lửa cháy tự bao giờ
Đư’ng ngồi dạ những ngẩn cùng ngợ
Rộn rã dư âm thời non dại
Vọng về tiếng so’ng tuổi còn thơ
Mê khúc đầy lên những van tim.
Thế giới trong tôi kho’ thể tìm
Nơi ấy nhạc vàng, mây sắc thắm
Âm hòa nhạc điệu với thiên nhiên.
Co’ vì sao mới giữa mênh mông.
Ngôn ngữ hồi sinh giữa nhạc hồng
Một khắc quen nhau, tinh tú đổi
Suốt đời bở ngỡ, sắc và không.