Ở Nơi Kia Em Về
Ở nơi kia là vùng dĩ vãng
Có đôi chân bước tới ngập ngừng
Sợ tìm nhau trong trời quên lãng
Rơi khối sầu vác ở sau lưng!
Ở nơi kia chập chùng núi biếc
Có em đang đau khổ tơi bời
Giữa hai ta khoảng trời xanh biếc
Thu cúi mặt ly biệt trùng khơi!
Ở nơi kia vần cơn giông bão
Có con sâu trong tổ ngậm hờn
Mùa thu đi trời đông thay áo
Tuyết rơi đầy trên lá nỉ non!
Ở nơi kia niềm sầu chất ngất
Khói xông hương trầm khóc một đời
Và trong em mùa thu đã chết
Như cuộc tình tắt thở trong nôi!
Ở nơi kia một mình đi tới
Với con tim xiềng xích ngục tù
Ở nơi kia là vùng miên viễn
Em đi tìm giấc ngủ nghìn thu!
10/26/01