Trang Thơ Cũ
Cũng nơi đó , gió chiều xoay chiếc lá
Thổi loay hoay trong góc nhỏ sân nhà
Cây trụi lủi khoe thân tàn tạ quá
Như cuộc đời ta mãi kiếp phong ba
Ta lạc mất chút tình trong mộng tưởng
Còn lại gì , dăm ba chữ vu vơ
Để ta thấy nụ cười chung một hướng
Thương vô cùng dấu ái chút tình thơ
Đông lại đến , lạnh lùng đầy kiêu ngạo
Ta thua rồi , cuộc sống lạc đường đi
Còn mộng tưởng một vòng tay hư ảo
Gạt gẫm lòng vương vấn một lời si
Trang thơ cũ mãi vun đầy nỗi nhớ
Góc nhỏ nầy luôn đón đợi chân quen
Kỷ niệm đẹp như hoa cười duyên nở
Của riêng mình , có phải thế , không EM !