thương

thương - ừ, thì không có tội
nhớ - xưa, anh nói thật nhiều
thương - em vu vơ hờn dỗi
nên yêu bao giờ ? thật yêu!

ơi hạnh phúc là đây
thiên đàng, tay đan tay
em hòa thơ, anh kết nhạc
say giữa mùa lá vàng bay

nhưng rồi Thu qua đi
anh rồi cũng ra đi
em lặng thầm đưa tiễn
đếm bước một người đi

phố xưa rêu xanh phủ
đường xưa nhạt nắng chiều
thơ bây giờ nét chữ
gầy . Dặn lòng: thôi yêu!

nếu hôm qua chẳng phải
vấp ngã xuống vần thương
thì hôm nay đâu phải
xót xa . Không chung đường!

anh - là anh thuở trước
sao khác, lạ ? xa tầm tay ?
anh - là anh thuở trước
sao trăm năm - tình khói mây ?

thương, ơi thương còn thương
người nhớ . Kẻ quên đường
sao tay hoài mãi viết ?
thương, ơi vương vấn vương ...

Dec 17/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả