Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cùng Bạn Ngắm Trăng

Cùng Bạn Ngắm Trăng
TH


Đỗ hữu Tài
September 15, 2003, 2:02 pm

Đêm nay rằm đến ... ghé thăm trăng
Gõ cửa Cuội đâu ... Nguyệt ở đâu
Mời ai cạn chén cùng tôi nhé
Uống hớp suơng mờ giữa đêm trăng

Vài chữ ... TH đừng cuời nha
ĐHT


TH
September 16, 2003, 1:58 pm

Cảm ơn ĐHT ghé đọc

Đêm nay rằm đến ... ghé thăm trăng
Cửa ngỏ Cuội đâu, vườn trắng xanh
Trà rượu rót đầy, Cuội chẳng đến
Gió Thu thoang thoảng mắt long lanh ..



-TH



Đỗ hữu Tài
September 17, 2003, 1:22 pm

Đêm nay rằm đến ... ghé thăm trăng
Cửa ngỏ còn đây ... Cuội ở đâu
Uống ly trà nóng lòng vẫn buốt
Gió Thu lành lạnh suốt đêm sâu



ĐHT


TH
September 17, 2003, 2:03 pm

Đêm nay rằm đến ... ghé thăm trăng
Cuội vẫn ở đâu ... Nguyệt lạnh căm
Hương rủ người đi, trà lạnh ngắt
Úa tàn theo lá, Thu hờn quanh

;-) ;-)

-TH



Đỗ hữu Tài
September 17, 2003, 6:00 pm

Đêm nay rằm đến ... ghé thăm trăng
Cuội duới cây đa ở cung Hằng
Trà thơm ... hương sắc như sương khói
Phảng phất mong manh dáng Thu sầu



ĐHT


TH
September 17, 2003, 6:28 pm

Đêm nay rằm đến ... ghé thăm trăng
Nhìn Cuội dung dăng ... ở cấm thành
Nguyệt rũ làn mi nhỏ giọt lệ
Tách trà mãi đợi mấy Thu sang
-TH


Đỗ hữu Tài
September 23, 2003, 1:40 pm

Đêm nay rằm đến ... ghé thăm trăng
Cuội gốc đa già đang ăn năn
Tịnh tâm lần hạt xâu chuỗi ngọc
Thu thoáng chạnh lòng thoáng lâng lâng ...

Isabel ghé thăm nên cúp điện ... để Cuội dung dăng trong tử cấm thành với xâu chuỗi khá lâu ... thất lễ

ĐHT


TH
September 24, 2003, 1:19 am

Mong rằng Cuội không sao và tìm được đường về sau cơn bão này ... Cuội dung dăng lâu quá nên trăng lặn mất rồi

Đêm nay trăng lặn ngủ trong mây
Còn Cuội ăn năn sám hối đầy
Nguyệt trốn vào cung, lòng dạ héo
Gió Thu thoang thoảng, hương đưa say

Chúc vui ) )
-TH


Đỗ hữu Tài
September 24, 2003, 2:03 pm

Đêm nay Trăng lặn ngủ trong mây
Cớ chi Cuội phải sám hối đầy
Nguyệt trốn vào cung ... Cuội cùng trốn
Đuổi bắt Thu Phong sống lạc bầy

Hihiii chưa đuợc Chúa cất nên cuộc chiến còn kéo dài

Dzui Dzẻ
ĐHT


TH
September 24, 2003, 3:37 pm

Ấy chà, Cuội cũng muốn trốn luôn sao đây. Có biết đường lên cung Trăng hông hihihi .....

Đêm nay Trăng ngủ vùi trong mơ
Nguyệt trốn, tìm đâu ? bóng đã mờ
Vạn dặm đường lên bao trắc trở
Thu phong qua ngõ, quyện cung tơ
...... Còn Cuội phương nào đón gió Thu ?


-TH


Đỗ hữu Tài
September 26, 2003, 1:42 pm

Đêm nay Trăng ngủ có nằm mơ
Hay trong tay Nguyệt ... giấc dại khờ
Dốc cao mấy dốc ... Trăng chưa vỡ
Cuội cũng cố trèo hỏi vu vơ ...
..... Cuội ở dưới trời đón gió Thu


ĐHT


TH
September 26, 2003, 4:37 pm

Đêm nay Trăng ngủ chìm trong mơ
Một nửa vầng dại đến thẫn thờ
Mấy nẻo sơn khê, đường dốc đứng
Trăng len tìm ngóng, nơi Cuội chờ
.... Gió Thu lạnh buốt Cuội đành không ?


-TH


Đỗ hữu Tài
September 27, 2003, 1:08 pm

Trăng ơi ngủ nhé chớ vu vơ
Kẻo nửa vầng kia phải ơ hờ
Sơn khê dốc đứng hay trơn trượt
Cuội vẫn ru Trăng giấc ngù ngờ
... Cuội với Thu sầu bạn muôn miên ...


ĐHT


TH
September 29, 2003, 1:36 am

Trăng nay đầy giấc ngủ nên thơ
Mê hoặc, khuyết vầng nửa thả lơ
Nguyệt lẻn xuống trần vào cõi mộng
Dừng chân nghe lắng, Cuội đâu ngờ
... Thu sầu đi mãi, biết đâu dừng ?


-TH


Đỗ hữu Tài
September 29, 2003, 2:19 pm

Trăng say ngon giấc chắc đâu mơ
Có nghe ai hát tiếng ù ơ ...
Nguyệt lẻn xuống trần vào cõi mộng
Cuội thức đợi chờ ... thiệt ngu ngơ
... Thu mãi là Thu chỉ lưng chừng ...


ĐHT


TH
September 30, 2003, 1:40 am


Say mơ Trăng lạc vào mê cung
Nghe tiếng ai hò nhạc điệu rung
Nguyệt víu cành thông, sợ tỉnh giấc
Cuội đưa giọng hát vào mông lung
.... Thu tàn xơ xác, rơi về đâu ?

)
-TH


Đỗ hữu Tài
October 1, 2003, 1:39 pm

Trăng nè lộng lẫy giữa không trung
Chớ nghe ai hát cung điệu rung
Kẻo đêm thanh vắng Nguyệt hờn dỗi
Cuội thức dỗ dành ... lạnh phát run
... Thu sầu ngơ ngác cuộc bể dâu


ĐHT



TH
October 2, 2003, 12:58 am

Trăng hờn mờ nhạt nét đan thanh
Cuội thức đêm dài ... đã mấy canh ?
Tiếng nhạc điệu sầu nghe nức nở
Nguyệt vương dòng lệ giọt long lanh
.... Thu đưa hơi lạnh, sầu lòng ai ?

-TH


Đỗ hữu Tài
October 3, 2003, 1:31 pm

Trăng nhé đừng hờn lệ long lanh
Cuội thức đêm dài ... đủ mấy canh
Ve sầu gió lạnh buồn muôn thuở
Nguyệt có bao giờ thấy mỏng manh ???
... Thu cứ gieo hoài nỗi bi ai

Vui
ĐHT



TH
October 3, 2003, 2:48 pm

Nguyệt xuống bao đem khuyết mỏng manh
Đêm dài Cuội thức đã tàn canh
Nhẹ đưa gió thoảng Trăng treo vỡ
Se lạnh Nguyệt buồn giữa mùa Trăng
.... Thu đã về chưa hay lá say ?

Cuối tuần dzui dzẻ
-TH


Đỗ hữu Tài
October 4, 2003, 12:36 pm

Nguyệt tựa suơng trời mỏng mong manh
Gió ru Cuội thức canh ... rồi canh
Gió ơi đem đến vầng Trăng vỡ
Lời Cuội nồng nàn ấm lòng Trăng
... Thu đã về rồi nên lá bay

Weekend Shopping
ĐHT


TH
October 7, 2003, 1:38 pm

October 6, 2003, 10:32 am

Trăng treo rạng vỡ giữa trời đêm
Le lói bóng hình trong phố đèn
Lời Cuội, gió ươm nồng giấc ngủ
Nguyệt rơi từng mảnh, nằm bên thềm
.... Thu đến nơi nào, sao chẳng hay ?

Monday working
-TH
October 6, 2003, 1:52 pm

Trăng sáng bên trời Ai vui Trăng
Xuống đây cho Cuôi hỏi câu này
Làm sao lên ấy đùa bóng Nguyệt
Để gió khỏi lùa tiếng ăn năn
... Thu đến nơi này có trời hay

Longggggggg Monday
DHT

Đêm qua gió đến vui cùng Trăng
Cuội hỏi gió đưa lờn nhắn rằng
Nguyệt lạc rừng thông sầu lẻ bóng
Trăng soi làm bạn hồn lang thang
.... Thu chưa về đến, mắt nào cay ?

Busy Tuesday
-TH



Đỗ hữu Tài
October 9, 2003, 1:22 pm

Ô hay ! có gió tự tình Trăng
Cớ sao Cuội lại thấy ghen hờn
Đành thôi tìm tới rừng thông vắng
Cùng Nguyệt đêm này vui lang thang
... Thu đến hay không , mắt vẫn cay

Free Thursday


TH
October 9, 2003, 5:56 pm

Đêm nay Nguyệt chờ Cuội cùng vui
Chờ gió Trăng lên giấc ngủ vùi
Đừng động tiếng nghen gió thao thức
Lay hờn bóng Nguyệt, luống bùi ngùi
.... Đã nghe tiếng Thu vẳng về đây )

still busy Thursday
-TH




Đỗ hữu Tài
October 10, 2003, 1:41 pm

Cuội buồn hỏi Nguyệt làm sao vui
Ngọn gió Thu kia cũng đi rồi
Một chút hờn ghen để cảnh thức
Những lúc lang thang khỏi bồi hồi
... Thu cứ về đi Thu hỡi Thu ...

tgif
ĐHT


TH
October 10, 2003, 2:59 pm

Nguyệt chờ lang thang suốt đêm nay
Gọi lá vàng rủ gió về đây
Đắp phủ chút hờn Thu gọi thúc
Gửi vào trời đêm hương Thu say
.... Văng vẳng tự tình một tiếng Thu

yeah ... T ... G ... I ... F
-TH


Đỗ hữu Tài
October 11, 2003, 1:20 pm

Cuội vẫn miên man suốt đêm này
Lá vàng rơi xuống để chi đây
Một thân lạc buớc trong Thu vắng
Bạn chỉ thênh thang bóng Trăng gầy
...Lác đác rơi buồn một lá Thu

Saturday Sports
ĐHT


TH
October 11, 2003, 6:02 pm

Chiều thứ Bảy cây rũ lá vàng
Nguyệt buồn hiu hắt đếm ngày sang
Trăng xuôi ngược gió lạc âm khúc
Khan giọng buốt hồn đêm thênh thang
.... Hiu hiu gió thoảng Thu miên du

College football
-TH


Đỗ hữu Tài
October 13, 2003, 1:38 pm

Thứ hai lại đến vẫn lá vàng
Cuội nhìn Mây trắng nghĩ miên man
Đêm nay Trăng sáng chờ Nguyệt xuống
Sẽ hát thật nhiều dẫu cổ kkhan
... Lâng lâng đón gió Thu bâng khuâng

Lucky #
ĐHT




TH
October 13, 2003, 6:35 pm

Thứ Hai lá rớt dạo lang thang
Bận rộn đắm chìm Nguyệt mơ màng
Ngày vội gió đi vần chuyển lá
Đêm nay Trăng sáng, đón Cuội sang
.... Ngơ ngác hồn Thu xao xác vàng

very busy Monday & Monday Night Football
-TH


Đỗ hữu Tài
October 14, 2003, 1:47 pm

Lòng dạ bi chừ thật ngổn ngang
Trăng tối thứ ba hãy mau về
Cuội nương theo gió lên thăm Nguyệt
Ồ ! biết đường nào đế Cuội sang
... Thơ thẩn nhìn Thu bỗng bẽ bàng

Tuesday Night Trăng hay BaseBall


TH
October 15, 2003, 11:54 am

Trăng tối thứ Ba sáng trong ngần
Chợt rung từng nốt nhạc vẳng ngân
Nguyệt sa mệt lả say đêm mộng
Tỉnh giấc mộng vàng Cuội xa dần
.... Thu vào giấc ngủ bao ngỡ ngàng

Neither
-TH

Trăng sáng thứ Tư còn vắt ngang
Đêm qua say mộng giấc mơ màng
Sương rơi hương dịu Nguyệt say khướt
Gió thoảng Cuội chờ, bóng vờn sang
.... Thu hỡi Thu, vơ vẩn .. ở đâu ?

Wednesday team offsite
-TH


Đỗ hữu Tài
October 15, 2003, 1:27 pm

Trăng sáng thứ tư ... tan mất rồi
Ừ thôi đành đợi tối đêm nay
Chờ Trăng hay Nguyệt ... Trăng hay Nguyệt
Lẩn thẩn nửa đời bởi Nguyệt , Trăng ...
... Thu chỉ lạnh lùng chẳng có Thu

Happy ... one month
ĐHT


TH
October 16, 2003, 12:02 am

Trăng tỏa long lanh ngóng, đợi, chờ
Đêm sương buốt lạnh bờ vai hờ
Nguyệt Trăng, Trăng Nguyệt tìm ai nhỉ
Tan hợp lặn tàn, đưa lời thơ
.... Thu dẫu u buồn, Thu gọi Thu

Believed so
-TH


Đỗ hữu Tài
October 16, 2003, 1:44 pm

Trăng chỉ buông lơi bên kia bờ
Nguyệt đàn dạ khúc quá ơ hờ
Cuội tìm bóng tối ngồi thinh lặng
Khe khẽ ru mình một tình thơ
... Thu gọi Thu về , ai ngóng Thu

Congrats. Marlins
ĐHT


TH
October 16, 2003, 5:24 pm

Bởi như Cuội lặng im xa vời
Nên Nguyệt hiu hắt tím buồn rơi
Trăng rụng bên đồi khuya tĩnh mịch
Câu thơ thoi thóp, máng cành phơi
... Thu khóc mình Thu, chỉ có Thu

oh, I missed it. Go Marlins.
-TH


Đỗ hữu Tài
October 18, 2003, 1:28 pm

Nguyệt sáng một mình nơi phuơng xa
Cuội luống tìm qua mấy bông hoa
Duờng như bóng Nguyệt cuời trong ấy
Rồi lén mang về ngắm nguời ta
... Thu nhắc lòng Thu sẽ chờ Thu

Go Yankkees & Marlins
ĐHT


TH
October 20, 2003, 1:02 am

Đêm vắng Trăng soi Nguyệt thướt tha
Xõa bờ tóc thả sợi vương xa
Theo bay luồng gió Thu man mác
Cuốn lá vàng, dao động mi ngoan
.... Thu dấu hồn Thu giữa trời Thu

yeah, go both
-TH


Đỗ hữu Tài
October 20, 2003, 2:26 pm

Đêm sáng Cuội ngồi ôm gốc đa
Nhìn Trăng soi Nguyệt dáng thướt tha
Rơi từng sợi tóc vào Thu vắng
Cho khắp rừng già nở bông hoa
... Thu có tái Tê ... Hát mình Thu

Dea d Skins


TH
October 20, 2003, 2:49 pm

Hôm nay hơi lạnh nghiêng cành hoa
Chẳng biết Cuội ngồi dưới gốc đa
Nguyệt gửi làn mây che bóng nắng
Kẻo thôi Cuội bệnh, Trăng buồn xa
.... Thu Hát cho người ... Tê tái Thu

Sorry Skins. go Cowboys
-TH



Đỗ hữu Tài
October 21, 2003, 1:31 pm

Mây mát che lòng hết phong ba
Cuội cuời khi nghĩ cuối trời xa
Trăng đang trêu cợt cùng dáng Nguyệt
Có hiểu đuợc gì một gốc đa
... Thu tái Tê đời ... Hát mùa Thu

No Cowboys
ĐHT


TH
October 21, 2003, 6:16 pm

Mỗi đêm Trăng xuống bóng la đà
Soi tỏa hương nồng bên gốc đa
Cuội ngắm Hằng Nga, đùa bóng Nguyệt
Hỏi có ai bằng Cuội của ta
.... Thu Hát nhìn Thu Tê dại lòng

oh, if so which team ?
-TH


Đỗ hữu Tài
October 22, 2003, 1:51 pm

Cuội đã đuợc Trời cho gốc đa
Ghì mãi ... bao xa cũng thấy gần
Yên vui một góc cùng năm tháng
Trăng vỡ Nguyệt tàn vẫn hoan ca
... Thu Hát Tê lòng kẻ cách Thu

Go Skins Beat Cowboys
ĐHT


TH
October 22, 2003, 6:02 pm

Qua rằm Trăng vỡ lìa trời xa
Nguyệt cũng lui về bỏ gốc đa
Mình Cuội giữa đêm chờ mỏi mắt
Vắng hình Nguyệt Nga, vắng câu ca
.... Nghe Hát Tê lòng, rụng lá Thu

oh, not this season good luck Skins
-TH


Đỗ hữu Tài
October 23, 2003, 2:20 pm

Ô hay mới đó Trăng đã qua
Cuội thấy đất trời quá bao la
Nguyệt đi ... ừ nhỉ Nguyệt đi nhỉ !
Mây gió cuốn rồi nghĩa phôi pha
... Tê Hát giết nguời giữa mùa Thu

I think so
ĐHT


TH
October 23, 2003, 5:05 pm

Trăng sẽ đi xa, đi thật xa
Mang theo mảnh vỡ, mờ đêm ngà
Bóng tàn Nguyệt đổ rưng bờ mắt
Chờ hội đêm rằm, hẹn Cuội ra
.... Ai giết tình Thu, hỡi Hát Tê ?

ready for a match on Nov 2 ?
-TH


Đỗ hữu Tài
October 24, 2003, 2:13 pm

Dù chỉ mong manh Cuội vẫn chờ
Từ nghìn năm truớc ... đến nghìn sau
Một vầng Trăng nhỏ một dáng Nguyệt
Củng đủ ấm lòng với khát khao
...Tê Hát ... một mình nhặt lá Thu

Yes , I can't wait U ???


TH
October 24, 2003, 5:44 pm

Thế thì Trăng sáng mặc đường xa
Về tỏa hương Thu, dưới Trăng tà
Tiếng đợi ngàn năm nghe ấm dạ
Nguyệt Trăng, Cuội hát khúc du ca
.... Lời Hát Thu tàn, Tê đắng môi

sure, let 's see who is the one this time
-TH


Đỗ hữu Tài
October 25, 2003, 1:19 pm

Trăng hay ghẹo Nguyệt ghẹo dáng hoa
Thu quá thướt tha với Trăng ngà
Cuội rưng rưng trách Trăng đẹp quá
Thu Nguyệt Người rồi ... bỏ Cuội ta
... Tê Hát ... Trăng sầu úa rừng Thu

Go Hurricanes
ĐHT


TH
October 27, 2003, 12:31 am

Trăng chỉ bạn cùng với nhánh hoa
Hoa đua hương thắm, Trăng la đà
Soi đường Nguyệt xuống thăm chàng Cuội
Thu hát bên trời, tình dẫu xa
.... Hát mãi ngàn Thu, Tê ngóng Thu

good ! Cowboys shut out today
-TH


Đỗ hữu Tài
October 27, 2003, 1:09 pm

Nguyệt bỏ cung hằng xuống với hoa
Cuội thích reo lên '' ôi ! ái chà ... ''
Trăng kia nửa mảnh sao vẫn sáng
Thu thiệt là Thu của Cuội già
... Tê Hát ... lá vàng rụng chiều Thu

Congrast. Marlins
ĐHT


TH
October 27, 2003, 7:04 pm

Hoa cỏ trần gian nở khắp phương
Đường về quên hẳng Nguyệt vấn vương
Trăng soi nửa mảnh hồn Trăng vỡ
Cuội vẫn tình tang khúc dạ hương
.... Hát mong Tê đợi, nhuốm ngày Thu

congrats
-TH


Đỗ hữu Tài
October 28, 2003, 1:51 pm

Cuội vốn họ hàng với chàng Trương
Nghe tiếng Nguyệt cầm bỗng luyến thương
Trăng non hay khuyết Trăng tha thiết
Đêm xuống Cuội chờ mặc gió sương
... Tê Hát ... cho đời lưu luyến Thu

Tuesday ???
ĐHT


TH
October 28, 2003, 6:35 pm

Trăng muốn đêm nay sẽ uống say
Hớp hương Thu ngọt, mềm môi cay
Rủ chàng Cuội đến cạn đầy chén
Nàng Nguyệt xuống trần cũng đêm nay
.... Hát Tê ... hiện hữu nơi trời Thu

horrible Tuesday .....
-TH


Đỗ hữu Tài
October 29, 2003, 1:30 pm

Trăng sáng bên trời đâu có hay
Bên này Thu nhuộm lá vàng bay
Rượu chưa nhấp chén môi đã ngọt
Vì Nguyệt đã mời thức đêm nay
... Tê Hát ... cho nguời say đêm Thu

Mass Wed.


TH
October 29, 2003, 3:38 pm

Bắt đầu Thu chớm lá hoe vàng
Trăng ngả về đâu khi mùa sang
Man mác bâng khuâng lòng Nguyệt hỏi
Thu về lại thấy dạ ngổn ngang .....
.... Hát khúc nhạc buồn, Thu Tê lòng .....

headache Wed

-TH


Đỗ hữu Tài
October 30, 2003, 1:16 pm

Thu đến có ai nhặt lá vàng
Chừng như tâm sự rất ngổn ngang
Nhìn Trăng vàng võ lòng hỏi Nguyệt
Sao cứ mang mang chuyện dã tràng
... Tê Hát ... Thu Về Trên Lối Thu

Congrats Music
ĐHT


TH
October 30, 2003, 5:02 pm

Thu đến gom lá ... vang tiếng sầu
Dội về thăm thẳm từ rừng sâu
Trăng rơi nương Nguyệt mờ hình dáng
Theo bước thời gian về những đâu ?
.... "Mùa Thu Vàng Võ" Hát tỉ Tê

thanks nhé, have a nice day


Đỗ hữu Tài
October 31, 2003, 2:10 pm

Thảng thốt Thu than ... tiếng rầu rầu
Âm vang tắt lịm lạc về đâu
Trăng rơi ... còn Nguyệt nương hình dáng
Lá úa ... Thu tàn chốn rừng sâu
... Tê Hát ... chớ nhìn lá cuối Thu

Happy Halloween

ĐHT


TH
October 31, 2003, 4:21 pm

Rằm hết đêm nay Trăng ở nhà
Gác đèn bên góc chờ người xa
Lạnh lùa gió bấc qua khung cửa
Nghe lá xào xạc tưởng Cuội qua
.... Chỉ ngắm lá rơi nơi cuối trời

Tricks or Treats ?
-TH


Đỗ hữu Tài
November 1, 2003, 2:21 pm

Cuội vẫn miên man gốc đa già
Ngồi buồn man mác với Thu ca
Gió rung chiếc lá ngoài song cửa
Lòng thấy rộn ràng ngỡ người qua
... Đếm mãi lá vàng ... vẫn vàng hoe

Welcome nov.
ĐHT


TH
November 1, 2003, 11:49 pm

Mây chiều hội tụ đón người qua
Hoài cảm đong đưa khúc Thu ca
Trăng gửi hồn thơ theo tiếng nhạc
Đếm từng bước thầm vào đêm ngà
..... Nhặt chiếc lá vàng .... nghe tiếng Thu

Autumn coming
-TH


Đỗ hữu Tài
November 3, 2003, 1:53 pm

Lặng lẽ ngõ về một nguời qua
Dường như quên bẵng tiếng Thu ca
Gió thổi mây Thu trôi bàng bạc
Dẫm chiếc lá vàng thoáng xót xa
... Mấy độ Thu về ... mấy nhớ Thu

Poor Skins
ĐHT


TH
November 3, 2003, 4:27 pm

Thấp thoáng ngoài kia Thu ghé qua
Còn vương trong gió lời Thu ca
Nắng chiều xa khuất khung trời vắng
Đan kết vòm mây bóng la đà
.... Ru khúc mùa Thu xa tiễn Thu

So sorryyyyy Skins
-TH




Đỗ hữu Tài
November 4, 2003, 1:51 pm

Thu vắng ... sao đầy lá vàng rơi
Thu ơi tĩnh mịch đến biếng lười
Nửa vầng trăng khuyết còn xa vắng
Nên nửa hồn thương gửi một nguời

... Thu chỉ tầm tay ... Thu lá bay

Next Time ... Hope
ĐHT


TH
November 4, 2003, 4:00 pm

Một mảnh trăng tan rụng giữa trời
Vườn Thu u tịch lá buồn rơi
Ngẩn ngơ nhìn nắng pha màu lá
Gửi chút lòng vương theo nắng ngời
.... Thu lặng im lìm mặc gió lay

There is always next time
-TH


Đỗ hữu Tài
November 5, 2003, 2:06 pm

Nắng ngả Thu chiều chiếc lá rơi
Đợi Trăng vàng võ tiếng Thu sầu
Rừng hoang tịch lặng chờ dáng Nguyệt
Tỏ chút nỗi niềm như gió khơi
... Tê Hát rừng chiều Nghe Lá Đổ

Wed long afternoon
ĐHT


TH
November 5, 2003, 5:47 pm

Nhạt nắng hoàng hôn xa khuất rồi
Thu sầu vàng lá lạnh buồn rơi
Trăng tan Nguyệt vỡ đêm u tối
Gió lắng nghe gì ngày lại trôi
.... Lá đổ rừng Thu nghe lịm người

a hectic Wed

-TH


Đỗ hữu Tài
November 6, 2003, 1:36 pm

Thu thả cụm mây lưng chừng đồi
Chiều tàn gió lạnh buốt tim côi
Trăng lơi nửa mảnh trong rừng vắng
Lá úa nghĩ gì một đêm thôi
... Nguyệt tận đêm hoang bặt tiếng cười (:

Singing in the rain
ĐHT


TH
November 6, 2003, 3:15 pm

Thu víu lá vàng rụng tả tơi
Ai đưa mây xám kín ngang trời
Tàn canh Trăng rũ lòng Thu héo
Lá khóc chiều về, sầu lên ngôi
.... Nguyệt ngóng Trăng lên nghe Cuội cười

"Listen to the raining fall ...."
-TH


Đỗ hữu Tài
November 7, 2003, 1:19 pm

Gió buốt mênh mang rủ Thu sầu
Cành cây ngơ ngác ngóng lá bay
Trời giăng mây xám trong rừng vắng
Thu khóc nên làm gió buồn lây
... Tê Hát ... Trăng Ngà Cô Đơn ... buồn

Sunshine Make Me ... Friday
ĐHT


TH
November 7, 2003, 2:05 pm

Nắng rủ nhau đi trốn ở đâu
Để cây rũ lá, mùa Thu sầu
Để mây thiếu nắng buồn man mác
Để gió "lây buồn" rung lá đau
.... Trăng buồn ... còn Cuội lang thang đâu ?

Have a fabulous weekend
-TH


Đỗ hữu Tài
November 8, 2003, 1:20 pm

Nắng chết nửa chừng trong rừng sâu
Nửa chừng phiêu dạt ở đâu đâu
Nửa chừng chờ đợi hong chiếc lá
Nửa chừng lơ lửng ở đồi cao
... Cuội vẫn lang thang con dốc sầu

Do not forget Shopping Thanks
ĐHT


TH
November 8, 2003, 6:37 pm

Nắng chết cho mưa về ngập lòng
Lạnh buồng tim phổi giữa trời đông
Cóng tay gần guộc ôm thân lá
Tê buốt hồn Thu nắng biết không ?
.... Trăng lẩn vào mây tan rũ sầu

Too much rain, cannot shop
-TH


Đỗ hữu Tài
November 10, 2003, 2:08 pm

Mưa rơi uớt đẫm lá mùa Thu
Nắng trốn trên cao đợi Thu sầu
Nắng mang tia nắng hơ hồn lạnh
Thu ấm lòng thôi giận nắng hờ
... Trăng sáng nên Thu đã mỉm cuời

Hail To The Redskins
ĐHT




TH
November 10, 2003, 6:46 pm

Mưa đi gọi nắng ươm hồn Thu
Màu nắng vàng hây hong Thu sầu
Quyện lẫn không gian hương quyến rũ
Ngẩn ngơ nhìn nắng hắt chiều mau
.... Trăng trốn khi nào Cuội đến chơi

Congrats Skins, go Cowboys
-TH


Đỗ hữu Tài
November 11, 2003, 2:07 pm

Cuội cứ ngẩn ngơ ngắm Cung Hằng
Thu về lén xuống trần gian chơi
Ngờ đâu Hằng dỗi đóng cung quảng
Cuội thẫn thờ buồn Trăng chơi vơi
... Thơ và Nhạc "Trăng Ngà Cô Đơn '' ???

Veteran 's Day
ĐHT


TH
November 11, 2003, 4:43 pm

Nguyệt bỏ ngỏ cung xuống đón Thu
Chờ đêm trăng tỏ gửi ưu tư
Máng bao hờn dỗi vào lòng Cuội
Thơ thẩn đường về Trăng viễn du
.... Biển kể chuyện xưa nghe thắm thiêt ....

Don 't have day off

-TH


Đỗ hữu Tài
November 12, 2003, 1:10 pm

Lá úa đêm Trăng trách Thu Hằng
Sao mang hờn dỗi đến Cuội chi
Cho mây gãy cánh gió ngưng thổi
Vuờn mộng hoang vu đến khô cằn
... Biển có vì đời đã nuôi Biển ...

I'm so sorry but ... better than no work
ĐHT


TH
November 12, 2003, 2:53 pm

Lá rơi đâu nỡ trách mùa Thu
Lá rụng đâu dỗi trách gió ru
Hờn Cuội dỗ dành Nguyệt sa xuống
Vườn thơ thêm mộng bớt hoang vu
.... Biển hát tình đời bên sóng Biển

I know. Hope mine stays a while

-TH


Đỗ hữu Tài
November 13, 2003, 1:35 pm

Lá vui vì có cả tình Thu
Lá uớc đêm này gió cứ ru
Để cùng Nguyệt dạo đêm Trăng hội
Để Cuội ngẩn ngơ trên Cung Hằng
... Biển vọng nghìn trùng Biển Lạc Lối

Gone With The Wind Windy
ĐHT


TH
November 13, 2003, 5:29 pm

Nguyệt ngẩn ngơ hoài lạc lối chăng ?
Tình Thu mãi ở giữa Cung Hằng
Nguyệt về dạo bước vào đêm vắng
Tiếng gió ru ngàn lùa ánh Trăng
.... Biển dâng sóng biếc Biển tình ca

It 's little cold here too
-TH


Đỗ hữu Tài
November 14, 2003, 1:29 pm

Nguyệt còn lạc lối có vầng Trăng
Cuội lạc lối đi có chị Hằng
Thu sầu lạc lối còn lá úa
Đời lạc lối đời gió có đưa ?
... Biển rộng giữa trời Biển Nhớ chăng ?

tgif again
ĐHT


TH
November 14, 2003, 5:26 pm

Lạc lối đường trần một ánh Trăng
nghiêng nghiêng soi bóng mộng đêm thanh
đôi lần trắc trở dạ buồn héo
kéo lá Thu về gửi Cuội giăng ;-)
.... Biển đưa sóng vỗ nói gì chăng

yeah, it 's busy tgif .... have a wonderful weekend.
-TH


Đỗ hữu Tài
November 15, 2003, 12:53 pm

Cuội sẽ giăng giăng chiếc lá xanh
Dìu Thu dạo bước duới Trăng thanh
Tung tăng chân nhỏ tìm tuổi dại
Đùa với chị Hằng suốt năm canh
... Biển nói ... mà thôi chỉ sóng gầm

Happy ... 2 months
ĐHT



TH
November 15, 2003, 4:50 pm

Cuội mải tung tăng chốn thiên thai
Mải dìu Nguyệt mộng đêm bồng lai
Có hay Trăng nép trong ngây dại
Trời xám phủ màu nắng ban mai
.... Biển xô tiếng sóng đêm thì thầm

2 months ? mưa vẫn mưa rơi ....
-TH


Đỗ hữu Tài
November 17, 2003, 1:59 pm

Trăng sáng đêm này soi bóng ai
Thu về rừng gọi chiếc lá bay
Nguyệt ơi sao mãi treo trên ấy
Hãy xuống cho đời thêm men say
... Biển động để Ngóng Tình Bên Đời

2 months Thu là Thu
ĐHT


TH
November 17, 2003, 6:12 pm

Trăng sáng chiếu soi bóng ai đây ?
Hay là mình ai những phút giây
Lặng thinh đêm tối dần tan mất
Nguyệt thoảng u sầu với Thu say
.... Biển vọng ngoài khơi reo sóng tình

2 months, Thu tàn Thu
-TH


Đỗ hữu Tài
November 19, 2003, 1:20 pm

Trăng sáng cho đời thêm đắm say
Cho Thu quyến rũ đêm ngất ngây
Cho con nai nhỏ soi bên suối
Cho Cuội cùng Hằng quên tối nay
... Biển vọng gieo tình mãi lung lay

So soryyyy yesterday ...
ĐHT


TH
November 20, 2003, 1:56 am

Đêm nay hẹn Cuội cùng vui say
Cho hết mộng sầu suốt bao ngày ;-)
Cho vợi hương Thu lá quấn quít
Cho đêm thinh lặng chỉ ta hay
.... Biển đánh tiếng lòng thuyền lung lay ;-)

That 's allright. It 's sooo busy today.
-TH


Đỗ hữu Tài
November 20, 2003, 1:45 pm

Trời vẫn còn dài Cuội còn say
Tiếc chi chén ruợu ở cung Hằng
Tiếc chi chiếc lá nằm im vắng
Tiếc chi Thu đợi Trăng đêm nay
... Biển thét sóng gào lòng Gom Nhặt

Thursday ... free day
ĐHT


TH
November 20, 2003, 5:34 pm


Nắng đổ chiều Thu pha ít mây
Tiếc thay màu nắng vàng hây hây
Tiếc đêm Trăng tỏ Nguyệt Cuội xuống
Tiếc thêm tiếc mãi cùng ai say
.... Biển vờn sóng lòng mộng vương bay

I wish oncall week.
-TH


Đỗ hữu Tài
November 21, 2003, 2:07 pm

Mây ngủ lưng chừng giữa trời cao
Đâu biết duới trần ai khát khao
Ừ thôi để Cuội vì Trăng xuống
Nhặt hết lá vàng nhặt uớc ao
...Biển gọi thuyền về vui bóng Trăng

Friday enjoy day
ĐHT


TH
November 21, 2003, 10:35 pm

Mây ngả về xa chiều tắt rồi
Trăng nghiêng xế bóng đêm dần trôi
Cuội về hôm nao Trăng treo rụng
Thu sắc hương màu lá vẫn rơi
.... Biển vẫn vùng rủ ánh Trăng về

Nice weekend
-TH


Đỗ hữu Tài
November 22, 2003, 1:27 pm

Chiều tắt trên trời vẫn còn Trăng
Hãy tìm tuổi nhỏ để tung tăng
Có Thu hương sắc thêm quyến rũ
Cuội kéo Chị Hằng xuống dung dăng
... Biển lớn sóng to Trăng chòng chành

Weekend ... Football still


TH
November 23, 2003, 2:19 pm

Chiều nay Trăng rón rén trên đồi
Tìm Cuội bóng hình giữa đêm trôi
Vén lá ven rừng qua lối mộng
Hương thu lành lạnh Trăng xuống chơi
.... Biển dìu tiếng sóng vờn màu Trăng

Sunday Football
-TH


Đỗ hữu Tài
November 24, 2003, 1:49 pm

Trời bẻ Trăng vàng gãy làm đôi
Một nửa rơi đây nửa nơi nào
Rừng Thu lá đổ chờ bóng Nguyệt
Thơ thẩn Cuội nhìn áng mây trôi
... Biển nhẹ sóng vờn treo bóng Trăng

Poor Skins ... again
ĐHT


TH
November 24, 2003, 3:23 pm

Trăng rớt một nửa dẫu xẻ đôi
Đêm về tỏa sáng khắp nơi nơi
Cuội ôm một nửa trông vọng Nguyệt
Một nửa trong mây thờ thẫn soi
....Biển rì rào chuyện trò cùng Trăng

Sorrryyyy Skins .... Cowboys made it
-TH


Đỗ hữu Tài
November 25, 2003, 1:23 pm

Trăng sáng nửa trời Trăng có hay
Một nửa thiên thai rớt góc trời
Còn nghiêng một nửa Cuội ngơ ngác
Nguyệt ở nửa này hay nửa kia
... Biển chỉ ôm chầm một ánh Trăng

hahahaaa ... kill Cowboys soon


TH
November 25, 2003, 1:52 pm

Trăng sáng lung linh rọi giữa trời
Nửa soi bên ấy nửa buông lơi
Cuội đem một nửa treo đầu gió
Hỏi Nguyệt biết nửa nào rụng rơi
.... Biển chồm sóng đánh ánh Trăng đưa

hihihihiiii ... still .... the Boys still go
-TH


Đỗ hữu Tài
November 26, 2003, 1:17 pm

Cuội thấy nửa nào cũng chơi vơi
Muốn gom hai nửa kết một vòng
Ngờ đâu Trăng rọi hai vòng nửa
Nguyệt đứng bên đâu cũng nửa vòng
... Biển rì rào Hoang Lạnh Mộng Xa

wed , Sunshine ... Cold
ĐHT


TH
November 26, 2003, 3:19 pm

Đêm rằm hai nửa kết Trăng tròn
Thành trái chín vàng đậu đầu non
Nguyệt rải ánh Trăng vỡ lấp lánh
Sao rơi gửi Cuội nghe véo von
.... Còn Trong Mộng Tưỏng Biển chơi vơi

Happy Thanksgiving. And good Turkey day
-TH


Đỗ hữu Tài
November 27, 2003, 1:16 pm

Có tiếng côn trùng kêu nỉ non
Có lẽ trên cao ánh Trăng tròn
Có nàng Nguyệt thắm khoe áo mới
Có chú Cuội ngoan chẳng mỏi mòn
... Biển vẫn mênh mông ngắm Trăng ngà

Turkey ... Turkey ... Turkey Thanks ... Eat turkey or not ?


TH
November 27, 2003, 5:29 pm

Gió lạnh lên cao Trăng tự tình
Vạt bay tà áo chiều lặng thinh
Nguyệt về bẽn lẽn ngẩn ngơ đứng
Cuội ở nơi nào để Trăng tìm
.... Thu hờn Biển trách giận mùa đông

good day off oh, not eating turkey.
-TH


Đỗ hữu Tài
November 28, 2003, 12:58 pm

Ngơ ngác tìm Trăng để tự tình
Cuội buồn hỏi mãi bóng Nguyệt đâu
Thu nay thỏ thẻ cùng mây gió
Ô lạ hay chưa một gã khờ
... Biển vắng gọi đâu Trăng Thu tàn

Cowboys down Good Turkey day


TH
November 29, 2003, 1:34 am

Trăng lặn về đâu Nguyệt thẫn thờ
Cuội nay bên ấy hẳn mong chờ
Ẩn Thu trú Đông qua mùa gió
Cho bớt lạnh hơn Trăng ngóng mơ
.... Trăng Thu tàn rũ Biển buồn không ?

poor the Boys ..... get back next time
good Friday
-TH


Đỗ hữu Tài
November 29, 2003, 1:21 pm

Cuội mãi mong chờ ánh Trăng Thu
Dù mai hay mốt gió Đông về
Cuốn đi những buổi chiều quyến rũ
Thu vẫn dịu dàng Nguyệt biết không ? )
... Biển chỉ buồn khi Trăng Thu buồn

Enjoy Day off
ĐHT


TH
November 30, 2003, 2:33 pm

Trăng Thu ngồi ngóng mỗi thu sang
Thương quá nàng Nguyệt lòng ngổn ngang
Chờ suốt đêm tàn buồn mắt lệ
Đâu hay Cuội cũng chờ nàng Trăng
.... Trăng Thu ngoài Biển sóng đùa vang ?

beautiful Sunday ... and enjoy football day
-TH


Đỗ hữu Tài
December 1, 2003, 2:06 pm

Trăng Thu gần khuất nhớ miên man
Nguyệt đã lang thang chửa chịu về
Cuội buồn như lá vàng rơi rụng
Trăng khuyết củng làm bóng Cuội tan :
... Biển đón Trăng Thu Biển đùa vang

Still ... Skins makes people sad


TH
December 1, 2003, 6:06 pm

Trăng Thu vầng khuyết dáng buồn hơn
Giấc ngủ lao xao ru chập chờn
Lá rớt Nguyệt lòng tan rụng vỡ
Cuội buồn, Nguyệt rũ, trời cô đơn
.... Dấu vết Trăng Thu trên cát Biển

same with Cowboys
-TH


Đỗ hữu Tài
December 2, 2003, 1:50 pm

Trăng Thu ... còn mấy để vào đông
Nguyệt vẫn là Trăng sao bồi hồi
Mai Thu xa vắng chờ khắc khoải ...
Cuội nép vào Trăng đợi Thu về
... Thu mãi là Thu trên Biển buồn

cold ... cold ... cold



TH
December 2, 2003, 5:02 pm

Trăng nép vào Đông Thu giã từ
Nhìn trời ảm đạm buồn dáng Thu
Trăng Nguyệt hỡ Thu về đâu nhỉ
Lang thang quanh quẩn mộng rồi ư ?
... Biển dậy sóng buồn Thu cô liêu

nice Tuesday nhé
-TH


Đỗ hữu Tài
December 3, 2003, 1:38 pm

Thu vẫn mượt mà sao Hỏi Đông
Cuội tiễn Trăng Thu man mác buồn
Nguyệt riêng một cõi trong trời rộng
Lộng lẫy nhìn đời ở trên không
... Thu sẽ xa rời Biển mênh mông ...

Good Wed nha
ĐHT


TH
December 3, 2003, 5:23 pm

Thu rũ mùa qua nhìn nắng Đông
Nàng Trăng ngả bóng chờ đêm mộng
Vàng màu khắc khoải đâu tê dại
"Riêng Một Góc Trời" Thu ngóng trông
.... Thu đi miên viễn Biển lòng êm

thanks. Same to you
-TH


Đỗ hữu Tài
December 4, 2003, 1:35 pm

Thu sẽ giã từ một giòng sông
Chiếc mái buồn trông Trăng Thu tàn
Thuyền ai xuôi ngược lặng lờ quá
Thu có bao giờ trở lại không ?
... Thu đi chắc hẳn Biển buồn tênh

Wait for snow
ĐHT


TH
December 4, 2003, 4:42 pm

Đợi đến mùa sau Thu trở về
Khi Đông để lại tháng ngày mê
Ngược xuôi lặng lẽ thuyền Trăng mộng
Thu đến bên đời vắng bóng ai
.... Biển còn tiếng sóng ru đêm đêm

rarely get snow here
-TH


Đỗ hữu Tài
December 5, 2003, 1:27 pm

Thu bỏ lại đây một Trái Sầu
Ai Đem Đông Về lạnh căm căm
Trăng theo thuyền mộng xuôi mấy nhánh
Cuội mấy lần mong Nguyệt đừng buồn
... Sóng chỉ nhạt nhòa bọt Biển đêm

Let it snow ...
ĐHT


TH
December 5, 2003, 4:04 pm

Nguyệt đứng ngoài song lặng mỗi đêm
Mong rằng Trăng xuống tỏa quanh thềm
Để Trăng sưởi ấm lòng băng giá
Dấu tiếng thở dài sầu vội quên
.... Từ đây ta Biển xa Sài Gòn

let 's it snow ... let 's it snow
-TH


Đỗ hữu Tài
December 6, 2003, 1:19 pm

Trăng xuống mấy lần Nguyệt ở đâu
Cuội cũng trốn sâu trong cung Hằng
Đông sang Tuyết trắng rơi sân cỏ
Như chiếc áo tang phủ nhọc nhằn
... Lần Hạt Cho Đời Biển cầu kinh

Free ice ... Have a nice weekend nhé !
ĐHT


TH
December 6, 2003, 1:46 pm

Đêm qua Trăng tỏ Nguyệt ghé đây
Vằng vặc Trăng soi quyện dáng gầy
Cuội trốn tìm đâu mình Nguyệt thế
Lang thang gió lạnh lùa tóc bay
.... Tiếng sóng cầu kinh Biển thì thào

thanks. Have a wonderful weekend.
-TH


Đỗ hữu Tài
December 8, 2003, 2:00 pm

Trăng tỏ mà sao chẳng thấy gì
Phải chăng mắt Cuội mờ suơng khuya
Phải chăng Nguyệt trốn trong mây khói
Để lại gió ru tiếng rù rì
... Biển chỉ cầu kinh lúc thuyền về

Sorryyy Boys Hail to the victory


TH
December 8, 2003, 3:52 pm

Đêm qua Trăng đến ở đồi thông
Sáng tỏ khung trời Nguyệt ngóng trông
Tìm Cuội thâu đêm hoài mắt dõi
Mải nhìn Trăng Thu Cuội thong dong
....Trăng Thu soi tỏ Biển đêm đông

Yes, poor the Boys .... Congrats to the Skins nhe'
-TH


Đỗ hữu Tài
December 9, 2003, 1:47 pm

Trăng sáng đêm rồi trên đồi thông
Ngu ngơ Cuội kiếm ở giòng sông
Ô hay ! bóng Nguyệt trôi lờ lững
Nguyệt ở đồi thông hay giòng sông
... Biển vẫn mịt mùng lúc lập đông

Yes , will see this sunday
ĐHT


TH
December 9, 2003, 6:06 pm

Trăng soi vằng vặc giữa trời đông
Bóng Nguyệt đổ dài nơi cuối giòng
Cuội thả hồn thơ rơi lạc lối
Nguyệt về thơ thẩn trên đồi thông
... Biển xô bờ đá vẳng mênh mông

yes, this Sunday
-TH


Đỗ hữu Tài
December 10, 2003, 1:49 pm

Thu Vào Hoang Vu nên Trăng sầu
Nguyệt vẫn bâng khuâng cạnh mái lầu
Cuội còn ngớ ngẩn làm thơ rối
Thả xuống giòng sông trôi qua cầu
... Biển lớn xôn xao mấy giang đầu

count down
ĐHT


TH
December 10, 2003, 4:04 pm

Thơ gửi giòng sông trôi tận đâu ?
Trăng soi con nước tỏ canh thâu
Lung linh Sợi Nhớ trong đêm tối
Đèn kết sao giăng khoe sắc màu
.... Biển lớn sóng đưa khơi dậy lòng

that's right have a good Wednesday nhé
-TH


Đỗ hữu Tài
December 11, 2003, 1:39 pm

Thơ gửi thật nhiều ai đọc đâu
Lặng lẽ ngồi khâu vết thương lòng
Trên giòng sông vắng ai bủa lưới
Ai bỏ công ngồi thả cần câu
...Biển vẫn dịu êm chở con thuyền

Thanks nha Sunshine after rain
ĐHT


TH
December 11, 2003, 4:07 pm

Hỏi ai bủa lưới rồi giăng câu
Thơ gửi ngàn trang trải mộng sầu
Lờ lững đế rơi trên sông vắng
Đêm trăng ai vớt về gối đầu
.... Thuyền nhẹ êm xuôi giữa Biển đông

if so, wish more sunshine nha
-TH


Đỗ hữu Tài
December 12, 2003, 1:42 pm

Có lẽ tàn rồi mộng bích câu
Thơ viét lồng theo một mối sầu
Sông sâu nuớc cuộn xuôi trăm nhánh
Trăng sáng nhìn thơ trôi giang đầu
... Tàn Nắng Chiều Đông Biển lạnh lùng

yes , still sunshine
ĐHT


TH
December 12, 2003, 5:29 pm

Thôi gửi mộng sầu vào ánh Trăng
Biết đâu kỳ ngộ hội trăng rằm
Muôn trùng sông nước đâu là bến
Trăng suối lung linh thơ vẫn giăng
....Chiều nay nắng trốn về Biến đông ?

continue have sunshine have a nice Weđnesay nhé
-TH


Đỗ hữu Tài
December 13, 2003, 1:02 pm

Thơ ấy thẹn thùng duới ánh Trăng
Vờn quanh con nước động mái chèo
Thuyền ơi ghé bến nhặt dùm nhé
Một đoạn thơ buồn trôi mé sông
... Biển sẽ đi tìm giọt nắng hoang

Saturday vui nha
ĐHT


TH
December 14, 2003, 9:39 am

Thơ giữa Chớm Đông tuyết phủ giăng
Lạnh buồn thao thức dưới ánh Trăng
Đông về đem cõi lòng xa vắng
Đông đến nghe tiếng buồn mong manh .....
.... Biển buồn nắng nhạt theo mùa Đông

thanks, have nice Sunday nhé
-TH


Đỗ hữu Tài
December 15, 2003, 1:24 pm

Thơ ấy chỉ là chút ý thơ
Quyện với vuờn mơ đón Trăng rằm
Đông rơi tuyết trắng vùi tâm tuởng
Một góc im nằm rất vu vơ
... Đông gió lạnh căm Biển nghĩ gì ?

Happy ... 3 months
ĐHT


TH
December 15, 2003, 4:02 pm

Thơ rơi tuyết phủ một trời mơ
Thơ quyện vầng Trăng ngà dáng thơ
Cuội gọi thơ về giăng khắp lối
Vần thơ đan kết cả cung tơ
.... Gió đông thổi về vờn sóng Biển

yes. great time - 3 months.
-TH


Đỗ hữu Tài
December 16, 2003, 1:54 pm

Tuyết trắng mờ mờ góc trời thơ
Trăng sáng ru thơ giấc dịu dàng
Cuội chờ Nguyệt xuống đùa với Tuyết
Tìm dáng mơ mơ chốn địa đàng
... Biển bỗng chạnh lòng nhớ biển đông

tuesday ... ???


TH
December 16, 2003, 4:41 pm

Tuyết rơi trắng cả khung trời thơ
Tiếng gió vi vu khúc nhạc mơ
Trăng sáng Nguyệt về tìm nhặt tuyết
Máng lên cây để Cuội làm thơ
.... Biển gọi những gì sao gió ru ?

Tuesday ... busy and so windy, cold ...
good day
-TH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả