thời gian


ngỡ ngàng như ngày em đến
mang theo mùa hạ rải sông
hàng cây bóng dài thắp nến
mềm mây một khoảng trời hồng

vẫn con đường dài in bước
dìu dịu hương lụa hôm qua
tần ngần mượn lời ta ước
nghe chừng tim trổi hoan ca

ngoan hiền tay em ngón nhỏ
đùa lơi dạo khúc nhạc buồn
khẽ rơi mùa thu rất mỏng
gió nhẹ cung trầm - chiều buông

mười sáu trăng vàng trên tóc
nghiêng sầu em vắt qua vai
mưa đông trút nguồn khờ dại
trôi đời lặng tiếng thở dài

ta mơ rực rỡ mùa xuân
hồn hoa trổ đóa dị thường
gót lụa hồng nhan bụi phấn
mai về phủ dụ ngọc hương

ngỡ ngàng như tình rất xa
bềnh bồng cánh lụa mỏi đời
thời gian - một mình rất lạ
lúc nào em nhập hồn tôi ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả