tại sao ?

ngồi nghe mùa Thu chết
giữa đồi sim, lạnh lùng
ngồi nghe mùa Thu chết
giữa nắng vàng . Đông sang

cây tương tư đứng đó
nép vào cụm tuyết, khô
cành như đang hờn lá
thân gầy, xơ xác xơ

dang tay xua dĩ vãng
lại níu kỷ niệm . Say ...
đời ngã nghiêng năm tháng
cạn chén đắng, đọa đầy

ơi thương một vòng tay
thương làn tóc mây bay
thương từng chiều trên phố
núi đồi ngây ngất ngây

quên, bao giờ được quên ?
quên, cố lòng . Nhớ thêm
quên, bao giờ quên được ?
ơi đời - một cái tên!

ngồi nghe mùa Thu chết
người bên người có hay ?
ngồi nghe mùa Thu chết
trang thơ xưa úa, gầy!

tại sao ? Mùa mơ ước
người để mình tôi say ?
tại sao ? Mùa mơ ước
tôi lạc loài đứng đây ?

ơi đời - ơi người ơi! ...

Dec 17/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả