Đợi Chờ
cho T.
Tôi muốn hỏi
ơ này cơn gió la.
ngươi về đâu
tìm hộ dấu chân anh
bóng anh đi
tận cuối trời xanh
ta ở lại
người có hay
em vẫn ngóng
hình như tim vừa chợt ấm
nhớ nụ cười thấp thoáng
gửi trao nhau
anh đi -
hãy nhớ về mau
biết chăng anh?
bên khung cửa
em vẫn chờ hình bóng ...
Tôi muốn hỏi
con thuyền đùa trên sóng
sóng chuyển gì lời anh
nhắn gửi về em ?
sóng vẫn vỗ
tấu khúc dấu yêu
phải chăng những nhịp tim
anh gửi
cùng biển rộng ...
Thẫn thờ
nhìn mưa
tôi ngóng
và những cơn mưa
khẽ nhón gót
quanh tôi
trong màn mưa
miền ảo ảnh chơi vơi
mưa dịu vợi
đưa dáng anh
trở lại ...
tháng chạp, hai ngàn lẻ ba