Thơ Cho Mình
Em cúi đầu cho ngày qua vội vã
Buồn không anh đàn chim vuột cánh bay
Em rồi cũng một lần đòi tung vó
Xa ngút ngàn còn ai đợi chân mây
Em cúi đầu tránh nhau ngày gặp lại
Rượu đỏ buồn làm bạn vội để quên
Biết nói gì, ánh mắt một lần quen
Vòng tay ấy cũng một lần toả ấm
Em cúi đầu soi dung nhan đáy cốc
Tiểu thư xưa vuột mất sáo chàng Trương
Hiểu được không tình vừa lỡ đoạn trường
Buồn nhiều không nhỉ ? Tỉ như ... Buồn không nhỉ ???
Em cúi đầu, chút khói cay chớp mắt
(Giá phải chi hiện tại cũng tan theo!)
Anh bên người, hạnh phúc mới hoà reo
Rượu có đắng ? Sao bỗng dưng nhạt thếch
Em cúi đầu ngoảnh mặt mong quên hết
Chuyến tầu xa giam dấu người đi
Ga vắng một mình - ừ thôi tiễn tình ly
Về đi nhé ! Trả lại nhau hạnh phúc
Chớm thu bỗng lạnh đêm ngoài sương xuống
Cúi đầu một lần phủ sương áo trần vai
Em về ngày mai buồn kín đáo dấu người
Còn nụ cười vui cho yên tâm hiện thực
Một ngày rồi cũng qua mất
Kỷ niệm còn lại
Dư ảnh vừa xa ...