Những Đêm Thu
đêm bỗng vắng theo tiếng xe dần khuất
chỉ còn mình em thao thức
đợi tin anh
hạnh phúc của kẻ biết chờ trông
là những khoảng thời gian dài bất tận
đêm thu
êm a?
thành phố
chìm dần vào những cơn mơ
bao nhiêu vì sao
bấy nhiêu mộng đang chờ
ở nơi đâu
giấc mơ dành cho em
vẫn còn thao thức ?
khép mắt giữa mùa thu vàng rực
lá rơi
khẽ
khẽ
ngoài song
muà thu trên đỉnh đồi
ngủ yên khi lá cuộn vào lòng
hỡi giấc mơ
anh ru em nữa nhé!
Em ru hồn
yên theo từng hơi thơ?
thành phố đêm thu
chìm theo ánh mắt anh
nồng ấm ngả vào
hạnh phúc vòng quanh
ru em nữa nhé!
Hỡi vòng tay
tim em vừa gửi trọn!
Khi yêu - anh là người duy nhất
xin cho em là tình cuối nơi anh
hãy ru em - êm ái - yên bình
ơi những giấc mơ
một ngày ...
một ngày hóa một ...
tháng mười - hai ngàn lẻ ba