Vần Thơ Dại
Ta hỏi thăm người nhớ phố xưa
vẫn biết tình ôn nớ thay mùa
ta về thơ thẩn thương mầu lá
lá cũng tựa hồ phai tình xa
Ta muốn hỏi thăm, ôn biết chăng
tình đã cạn trong, phố tạnh mùa
quạnh vắng, đìu hiu lòng cổ tư.
ta về tâm niệm tận trăm năm
bên nớ mùa đông chừng rét buốt
ngày bên tê đậm nét ủ ê
thành phố răng chừ sầu thậm thượt
soan tím u hoài muốn tỉ tê
Ôn nớ đi mô không trở lại
ta ngóng ngày qua vắng bước chân
khói thuốc thôi bay, sương phủ lối
tình vẫn im lìm thoáng xa dần ...
Ôn vẫn đi biệt tự chốn nao
mình ta ở lại - chợ lao xao
buồn tênh những buổi chiều đếm bước
còn ai đưa võng lời ru trao
Ôn vẫn biền biệt - biết hay không
mần răng ta giữ tận trong lòng
trăm vần thơ dại trao lặng lẽ
chiều ngơ ngẩn buồn ôn biết chăng ?
tháng chạp, hai ngàn lẻ ba