Nhớ mùa giáng sinh .

Mỗi khi hoa tuyết rơi
chuông nhà thờ reo vang
báo tin mùa giáng sinh
người người cùng hân hoan
tặng nhau lời tốt đẹp
với gói quà xinh xinh
và những lời ước hẹn
gặp nhau đêm giáng sinh .
Ðã bao mùa tuyết rơi
bấy nhiêu năm xa xứ
giáng sinh nơi xứ người
nghe lại bài thánh ca
lòng bâng khuâng nhớ đến
mùa giáng sinh năm xưa
anh cùng em xem lễ
(dù chúng mình ngoại đạo)
nơi giáo đường Pleiku
quê sương mù đất đỏ
đêm giáng sinh giá lạnh
chấp tay run nguyện cầu
"Chúa ban phước chúng con"
tan lễ đưa em về
trái bắp nướng chia đôi
nóng ngọt tình đôi ta .
Rồi mỗi độ giáng sinh
nhớ về ngôi giáo đường
nhớ cà phê Dinh Ðiền
bao giờ mình trở lại ?????


hoài thương cao nguyên






17.12.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả