giấc mơ cùng cội thông gìa


đêm mơ ôm cội thông gìa
ngủ quên để hở làn da tuổi buồn
đêm nghe mưa đổ trên nguồn
dốc cao nỗi ước để còn trong nhau

đêm mơ mộng mãi nghìn sau
tựa bên gốc cũ nghe đau dịu dàng
tiếng Thu bước nhẹ nhàng sang
hồn ta một dạo lang thang cõi tình

đêm nằm co quắp một mình
mắt còn mãi nhắm thấy mình mộng du
níu tay ghì lại đong đu
đừng xa mộng nhé cội thu chẳng gìa

đêm về cũng chỉ mình ta
hóa thân kiến gió la cà trời đông
rúc vào trong gốc cội thông
để nghe tiếng nhựa chảy trong tim người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả