Nói nhé anh ...
Nói đi anh ... để tình thôi vụn vỡ
Không đổ thừa cho duyên số chia xa
Đường tình yêu dù có lắm phong ba
Ta chẳng ngại vượt qua ngàn gian khổ
Nói đi anh ... cho em nghe vừa đủ
Để không ai dành mất quả tim anh
Để muà đông em vẫn thấy bình minh
Ấm áp lạ, quanh mình là tia nắng
Nói đi anh ... cho vơi tình sầu đắng
Vần thơ tình ... vẫn lãng mạn như xưa
Đôi mắt huyền đầy ắp những mộng mơ
Dấu môi hồng chẳng bao giờ phai sắc
Nói đi anh ... chỉ một lần duy nhất
từ tâm hồn rất thật cuả riêng anh
Nói đi anh ... cho mộng mãi còn xanh
Câu thề ước ... trăm năm ... tình vẫn thế !
Nói đi anh ... vào tim em ... thật khẽ
Những lời yêu, yêu mãi nhé về sau
Sợi nhớ thương ... ta buộc chặt đời nhau
Yêu tha thiết trong nhiệm màu tình ái
Nói nhé anh ... cho hồn em ngây dại ...!
17.12.03