tháng mười hai

tháng mười hai, sáng nằm vùi không chịu dậy
tiếc sắc Thu tình tự . Ôi ...một vòng tay
tháng mười hai, hoàng hôn điểm buồn trang giấy
Nashville gầy khi chợt hiểu ...buông tiếng sai

Đông đang đến, Đông nhớ người . Ngồi đan áo
thấy dáng ai cười trong giấc ngủ, sánh vai
nhỏ dường như sợ một người lây cảm gió
khẽ choàng tay khoác chiếc áo vụn về may

lạnh . Hoa tuyết lạnh, trải đều trên con phố
trắng một vùng cuối Hạ . Tỉnh giấc, humm! mơ ...
với tay tìm manh áo còn nằm dang dở
chong đèn phơi sợi nhớ ...ơi! ngơ ngẩn ngơ

không thể nén nỗi đợi chờ, không thể nén
bỗng chợt òa lên khóc . Thương thật thà. Thương
dỗi hờn chi ? cho thuyền xưa không về bến
dỗi hờn chi ? cho người dối, kẻ quên đường

tháng mười hai, còn bao nhiêu ngày thêm nữa
để hôm qua đón năm mới . Có người thăm
tháng mười hai, nhỏ mơ gì bên song cửa
mà mỗi từng chiều ngồi dõi mắt xa xăm ? ...

Dec 17/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả