Tháng chạp buồn
Tháng chạp buồn
Dài con mắt tìm nhau ngày tháng cũ
Trắng bàn tay không níu được vai người
Tháng chạp buồn như tuyết trắng chơi vơi
Ngỏanh mặt lại thấy đời như đã lỡ....
Lạnh đêm trắng , hắt hiu vầng cổ độ
Vất xuống đời vàng vọt mảnh cô liêu
Lời yêu thuơng chưa nói đã tiêu điều
Khàn giọng tiếng , môi cằn khô nức nở
Vòng tay ấm , anh đem về bên nớ
Nắng lụa vàng không đủ sưởi mùa đông
Buồn lắt lay theo những nốt nhạc trầm
Khung lụa thắm trải trên ngàn thương nhớ
Biển khép lại lời kinh buồn sóng vỗ
Vỡ tan rồi...Hai bọt sóng tìm nhau
Vỡ tan rồi.... để tan biến vào nhau
Bông tuyết trắng... để tang ngày tháng chạp
15-dec - 2003