Ông Mặt Trời
Ông mặt trời thức giấc
Bầu trời lên nắng gắt
Mây trời bay trong vắt
Lòng người nghe ngây ngất
Cảnh đời ôi đẹp mắt
Chim đùa vui lí lắc
Suối rừng reo réo rắt
Gió lùa sương lất phất
Chú Gà vừa thức giấc
Dáng nhìn trông rắn chắc
Xem chừng như tâm đắc
Gáy to cùng trời đất
Cho đông đừng hiu hắt
Cho đời thêm màu sắc
Lòng người thôi se thắt
Tình người luôn giăng mắc
Ông mặt trời thức giấc
Tô hồng ai môi mắt
Xua đi đời tím ngắt
Hân hoan thời xuân sắc
Gió đông dù lạnh ngắt
Cỏ cây nằm héo hắt
Nhưng lòng không bế tắc
Khi mặt trời thức giấc
Viết tặng cháu B.T
12/17/03