Sinh Nhật Của Tôi
Sinh Nhật Của Tôi
Hôm nay sinh nhật của tôi
Có con chim nhỏ mồ côi đến mừng
Có người hò hát tưng bừng
Có thêm chiếc bóng lừng khừng bên hông
Mây chiều phủ xuống mênh mông
Gió ru khúc nhạc Mùa Đông nơi này
Không mưa sao có vũng lầy
Nắng đi hối hả quên bầy cuộc vui
Thôi thì cùng bóng lui cui
Khép hờ cánh cửa trốn chui trong phòng
Cần chi mấy ngọn nến hồng
Dành riêng một chỗ cho lòng đi hoang
Đêm về phòng vắng thênh thang
Trăng như ghé xuống thở than với mình
Sao rơi vài chiếc tự tình
Ô hay có cả bóng hình người mơ
Em cười khe khẽ ngâm thơ
Tôi nhìn đắm đuối ngẩn ngơ tâm hồn
Cớ chi ai nỡ làm ồn
Người mơ bay mất bỏ buồn lại đây
Sương khuya ôm ấp cỏ cây
Còn tôi có gió bủa vây cõi sầu
Ngồi đây lặng lẽ cúi đầu
Rượu chưa thấm giọng đã cầu cho say
Để quên mái tóc bay bay
Để quên đôi má hây hây cợt đùa
Để quên sinh nhật mấy mùa
Để quên cơn lốc đang lùa lòng đau
Để quên những nỗi khát khao
Để quên bao chuyện ước ao một thời
Để quên đời vẫn gọi mời
Để quên một tối chỉ Trời với tôi
12/17/03