Mua
Tôi mua người mộng rất là xinh
Mái tóc chấm vai nụ cười hiền
Tuổi em chừng độ trăng tròn lẻ ...
Nắng sớm ... trăng tàn em bỗng đi
Tôi mua về đọc mấy tập thơ
Lời thơ cô đọng những chuyện tình
Lời thơ u ẩn buồn man mác ...
Tôi thoáng mơ màng ai thích thơ ???
Tôi mua tình ái để mộng mơ
Những lúc về khuya khỏi hẹn hò
Giật mình thức giấc không hụt hẫng
Dù chỉ còn đây tiếng thở dài
Tôi mua người ấy suốt cuộc đời
Ngỡ duyên nồng thắm đẹp chung đôi
Ngờ đâu cơn lốc cay nghiệt đến
Cuốn mất đời nhau lúc nửa đời
Tôi mua gì nữa để mà vui
Nguòi mộng ra đi chẳng hẹn về
Thơ tàn phai úa theo thu vắng
Tình chấp cánh bay Đờ ... mù đời
Tôi mua cay đắng để tìm quên
Vá víu niềm đau sợi chỉ buồn
Trái tim cày sới vùng đất khổ
Uống hết chất men sầu ... vẫn sầu
.....................................................
Tôi mua ... mua mãi chỉ mình '' Mua ''
Nov 18,2001