say
mực xanh, trang giấy trắng
viết tên anh, tên anh
phơi giữa dòng con nắng
khoe gió mây lòng thành
tên anh nối tên anh
trong màu mắt long lanh
hạt thương vương hạt nhớ
nẩy mầm nhanh, thật nhanh
thời gian như ngừng trôi
nụ hồng thắm trên môi
tay dìu tay - mơ ước
đẹp thiệp hồng lứa đôi
nhưng rồi ... thôi đành thôi
anh rồi bỏ lại tôi
giữa Thu tàn hiu hắt
anh quên, quên một người
cũng mực xanh, giấy trắng
cũng tại góc bàn này
mà trái thơm thay đắng
mắt nhạt nhòa, mắt cay
say ban ngày, đêm say
say lê lếch tim gầy
say lên thơ, đem đốt
đốt rồi say lại say
người ơi người! - có hay ?
Dec 18/ 2003