đau

sáng nay Đông không nắng
sao hanh mắt mặn cay ?
tuyết nặng hạt, tuyết bay
bên ngoài, sao tim buốt ?

ơi một mơ ước
xa tầm tay thật rồi
ơi một mơ ước
vỡ tan tành lứa đôi

người không hiểu tình tôi
người gởi thêm nước mắt
tôi ngu ngơ gom nhặt
xây thành biển bài thơ

trong đó ... là những hững hờ
những vô tư người mang gởi
bao giờ ? sẽ bao giờ ?
tôi thôi không còn đợi ?

xưa, không phải nữa ngày xưa
xưa, tìm lại chỉ cơn mưa
xưa, thương ghen hờn sợi nhớ
nay ... yêu hơn - chỉ bằng thừa

đau, từng hạt thơ đau
đau, từng gánh thơ sầu
đau, đêm dài thấy rõ
đau, biết rằng - mất nhau!

sao thương hoài thương
đường đã hai đường
sao thương không thể
nhạt phần vấn vương ? ...

Dec 18/ 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả