Cùng Em Trong Vườn Xuân
Vườn xuân mới
huy hoàng nghê! em nhỉ
Cỏ non xanh
đua sắc trời cùng xanh
Có lẽ em đến
không gian đầy mỹ ý
Ngàn hoa xuân
khoe sắc, cánh mai vàng
Rồi tiếng hát
em dâng cung tuyệt mỹ
Cho thời gian
ngưng đọng chút vấn vương
Tình yêu về
E ấp hàng Phượng Vỹ
Quan Hò Bắc Ninh
thương quá mà thương!
Đám hoa xuân
ngẩn ngơ trong lời hát
Chim ngừng hót
mơ màng Buồn Tàn Thu
Không gian trở
Bồi hồi trong tiếng nhạc
Hồn anh mơ
Bâng khuâng trong điệu ru
Sau hiên nhà
nắng xuân đi hoang lắm!
Từng hạt vàng
Thánh thót
Rớt bên hiên
Hạt nắng nào
Rơi vào mi em đó
Đẹp tuyệt vời
Trong anh
Nổi niềm riêng
Gió xuân về
nhẹ nhàng thơm làn tóc
Tiếng em cười
rộn rã cỏi lòng anh
Tiếng “Dạ” thương nghê!
những lời châm chọc
Mới gặp đây
Ngở quen
Tự thuở nào
Mây bay rồi
Tạm biệt
Người em nhé!
Tiếng ca em
dịu dàng
sống trong anh
Cho đến lúc
Gió về
Gặp mây lại
Bài tình ca
Cao vút
Tận trời xanh
Mến Tặng Em
May 6th, 2003