Tiếng Hát Cho Đời
“ Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng...”
Thái Thanh xưa hát người ngơ ngẫn
Bao nhiêu năm trường vẩn vọng vang
Bây giờ tiếng hát em trở lại
Cho anh mê mãi giấc thiên đàng
Mùa xuân đền lá xanh, trái ngọt
Đôi bướm vàng say mật lẵng lơ
Chợt tiếng hát cất lời ngọt mật
Trái tim yêu khằc khoãi đợi chờ
Tiếng em tình tự mơ trong gió
Khát khao tình ái chờ đợi ai?
Tim anh ngây ngất hồn mê dại
Đây chồn trần gian, chồn thiên thai?
Câu hỏi đường đột rồi cắt ngắn
“Anh ở đây? Có phải là anh?”
“Em vẫn nhớ chàng trai hôm ấy”
“Người mang cho em giấc mộng xanh”
Vâng! Chính là anh, chính là anh!
Mơ em tiếng hát tận thiên thanh
Mơ em lúc đầu mắt e lệ
Mơ vai sánh vai chiều vây quanh
Rồi…
Tay ầm trong tay say một chiều
Bễ lăn tăn sóng gió hiu hiu
Ngọn nào hây hây tóc em gợn
Cho tim ngây dại cã muôn chiều
Nụ hôn rất khẽ lúc trăng lên
Soi môi em dại ngọt, ngọt mềm
Sóng tình, sóng tóc, hay sóng bễ?
Sóng dội lòng anh ngất ngây thêm
Nhưng…
Sớm muộn rồi đây tình sẽ hết
Vì…
Em người ca sĩ hát cho đời
Thôi thì đành làm đom đóm nhỏ
Thắp sáng đời em lúc đơn côi
December 18th, 2003