người dưng
ơ hay! chỉ một vòng tay
mà sao má đỏ thế này ? kỳ ghê!
ơ hay! lối nhỏ đi về
hôm nay sao bỗng bỏ bê, quên đường ?
humm! ... thương ? - đó gọi là thương ?
không đâu, chỉ tại vườn hồng hương giăng
làm cho ai đó bâng khuâng
mới quên lối rẽ, mới quăn dặn dò
dặn dò: mẹ bảo - đắn đo
là thân con gái chớ thơ thẩn nhiều
không nghe lời mẹ . Vội yêu
để giờ phố vắng đìu hiu, không Người
thời gian ơi! hãy ngừng trôi
cho ta níu lại một thời đã qua
người quen giờ hoá lạ, xa
người thân giờ hoá người ta lạnh lùng
trở về làm lại người dưng
ngang qua phố cũ tím vùng trời xưa
trời đang nắng, bỗng chợt mưa
hạt thương hạt nhớ đi đua không ngừng
người dưng ơi hỡi người dưng! ...
Dec 18/ 2003