xếp lại ... một giấc mơ
nắng không về đây nữa
nắng không ghé qua thăm
mưa đánh vào song cửa
trải lên thơ tôi nằm
gió tranh nhau, gió thổi
vàng vỏ suốt năm canh
Đông, một mình thui thủi
gầy guộc kết tên anh
kim đâm vào tay, buốt
áo ngơ ngẩn, áo phơi
soi hạt thương lên mắt
nhớ làm sao - một người!
trăng nhìn theo, trăng khuyết
sao giận chẳng xuống chơi
vỡ tim yêu, mơ ước
một người vừa lên ngôi
Noel này lê lếch
sợ giáo đường - buồn rơi
sao mực ngoan vẫn phếch
vẽ tên người ra coi ?
Chúa xót đau, thương hại
- xin đừng nhé! ...Chúa ơi!
tình yêu đâu ai lại
tính đo chuyện lỗ lời
Noel này, cầu nguyện
lên giấy trắng, vần thơ
chấp tay - nhờ Chúa chuyển
Chúa quay lưng, ơ thờ
Noel này ... xếp lại
một giấc mơ, giấc mơ ...
Dec 19/ 2003