Xót xa tình buồn

Đừng vội bảo : tình mình như gió thoảng
Khi trời thu chưa đến phút giao mùa
Khi hoàng hôn còn luu luyến nhân gian
Và vũ trụ .. vẫn còn nhiều sắc thắm

Tôi dẫu biết ... tình mình không đoạn kết
Cố kéo dài ... đau đớn sẽ nhiều hơn
Nhưng làm sao - ai hiểu được ... vì sao
Dứt không nỡ - vướng vấn hoài ... khổ quá

Tôi kiêu hãnh - yêu không cần lên tiếng
Giả dửng dưng - dù sóng gió nổi trong lòng
Cứ lạnh lùng - như chẳng chút thân quen
Nào ai biết ... tim mang đầy thương tích

Nhặt đau khổ , kết thành vần thơ thảm
Tự mình làm , mình đọc , để mình nghe
Ai tri âm , tri kỉ , tận phương nào
Xin hãy đến ... chia cùng tôi ...nhánh khổ


August 01,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả