Kính Tặng Ba

Bao xuân xanh đã qua rồi Ba nhỉ
Tóc Ba giờ điểm sợi bạc phong sương
Mắt hằn sâu nỗi lao khổ khôn lường
Tay chai cứng của vạn đường vất va?

Ba yêu ơi, Xuân về lòng rộn rã
Con biết rằng Xuân này vẫn có Ba
Tiếng pháo reo ấm tình thắm chan hòa
Mai khoe sắc, nắng trải vàng đầy ngõ

Mừng tuổi Ba, sáu mươi lăm tròn to?
Sức khỏe nhiều, sống trăm tuổi vui đời
Vẫn hăng say viết lách góp nhặt lời
Thành truyện kể về quê hương yêu dấu

Con ước gì trở lại thời thơ ấu
Được Ba bồng, âu yếm, ấp tình thâm
Con chẳng mong được khôn lớn vượt tầm
Là chính lúc Ba già đi bao tuổi

Nếu phép lạ cho con lời nguyện cuối
Con mong làm quay chậm lại thời gian
Ba yên vui trong kiếp sống an nhàn
Tình phụ tử ngập tràn vô bờ bến

Kính tặng Ba bài thơ như ngọn nến
Thắp sáng lên đêm Sinh Nhật của Ba...

1/10/2000...mừng SN Ba




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả