Kính tặng Mẹ

Mẹ ơi Me.
Con của Mẹ không phải là thi sĩ
Đủ ý từ dệt tặng Mẹ vần thơ
Với những lời hoa mỹ, ảo mộng mơ
Con chỉ là đứa bé thơ luôn cần Mẹ

Dẫu vượt tầm con lớn khôn, nhưng có lẽ
Trước Mẹ yêu luôn bé nhỏ, cần chở che
Con mong sao mãi thấp bé, Mẹ vuốt ve
Để biết rằng Mẹ vẫn còn bên con mãi

Nhưng trái đất cứ quay tròn không đứng lại
Để bây giờ tóc Mẹ bạc màu phai
Mẹ ơi Mẹ
Con rất sợ đến một ngày
Dù chỉ một,
Chỉ một sợi điểm sương không được thấy

Đừng đừng nhé, thời gian ơi hãy dừng đấy
Đừng dời đi đừng lay chuyển không trung
Hãy đứng yên cho con trẻ yên lòng
Kề cận Mẹ suốt đời này Mẹ nhé!

Mother's Day 2000



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả