Tạ Tội
Anh vẫn ầm thầm bên đời lặng lẽ...
Chưa có bao giờ
Anh hờn anh giận
Chỉ trong cùng tận
Em hiểu anh chờ...
Anh mong em về
Trái tim nguyên vẹn
Huyết mạch chẳng nghẹn
Đều nhịp ru mê
Và em chính em
Thuở đầu gặp mặt
Vòng tay thật chặt
Đắm đuối say mềm
Mãi mãi của anh
Tâm hồn thơ dại
Chẳng khi nào ngại
Chia xẻ với anh
....
Anh có biết chăng
Lắm khi biển dịu
Có khi thất thểu
Ào ạt sóng dâng
Em khác gì đâu
Như con biển bạc
Gầm gừ trôi dạt
Cuốn ngọn sóng đầu
Tha thứ cho em
Trái tim nứt nẻ
Nụ cười tươi trẻ
Cũng bỏ em rồi
Anh vẫn ầm thầm bên đời lặng lẽ...
09/14/00 - SN Người