tự bao giờ ?
lá tương tư một màu xanh ngát
người dang tay nhặt hết . Đươm hương
ru ủi an tận tình qua câu hát
nhỏ ngây thơ cười lại bình thường
rồi tình hồng lén hong lên tóc
tự bao giờ ... giữa lá vàng bay
tự bao giờ ... hai đứa chẳng hay
tự bao giờ ... bàn tay đan chặt ?!
rồi ...
tự bao giờ ...
người giống người - không khác ?
quay lưng đi không thương tiếc . Lạnh lùng
tự bao giờ ...
hai đứa hoá người dưng ?
tự bao giờ ...
dòng sông Tương dậy sóng ?
nhỏ trở mình, cố quên cơn ác mộng
tôi xòe tay mở rộng đón tương tư
- có thật không ư ?
nhỏ dối mình,
dối tâm thư - tôi dối!
lá tương tư - người không chờ - tôi đợi
tự bao giờ ... bên ấy khác bên nay ?
Dec 19/ 2003