Gửi Người Cuối Nẽo Đường Tình
Người ơi,
Mùa yêu đã qua, đã hết thật rồi
Chỉ còn đây tiếng vọng của ngày xưa
Của thời gian già nua và chậm chạp
Của trái tim thôi rung động, rộn ràng
Người ơi, mùa mộng mơ cũng dần sang
Còn đâu nữa mỗi đêm đợi quỳnh nở
Để làm thơ, bài thơ tình tuổi ngọc
Sáng đến trường lén đặt dưới ngăn bàn
Người ơi, nắng chiều tắt lịm miên man
Mây về đâu nơi một người em nhớ
Nhắn dùm em rằng mùa xuân đã chết
Đã mất thật rồi,
Xa thật rồi
Mười năm cách biệt lỡ một đời nhau ...
06/02