Mùa Giáng Sinh


Con là kẻ ngoại đạo
Tự bao giờ
Tim dạo khúc thánh ca
Mẹ Maria,
Ôi hiền từ che chở
Lóng lánh sáng ngời
Rực rỡ ánh hồng ân.

Tiết trời Noel lang thang nơi đất khách
Tí tách hạt mưa róch rách tiếng suối lòng
Trong hang đá sâu, lạnh lẽo tuyết băng dòng
Triệu triệu con người ấm tình nồng chờ đón

Ngày Chúa sinh ra đời
Đèn sáng ngời
Lung linh soi vời vợi
Con vui lây
Chắp tay lời nguyện cầu
Người ban phép lạ
Ấm no tràn hạnh phúc
Khắp mọi nhà qua những lúc gian nguy.

Con là người ngoại đạo
Từ bao giờ
Hồn ru tiếng kinh đêm...

Giáng Sinh 2000




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả