DỐI ĐỜI
ngỡ ngàng một ánh quang vinh sớm
tựa giấc mơ hoang của kiếp người
bỗng thấy cuộc đời ta khác lạ
chưa già dăm kẻ gọi vâng cha
ta vẫn thầm mơ ta vẫn mơ
thoát thai như tằm nhả xong tơ
làm con bướm trắng vân du khắp
muôn nẻo nhân gian hẳn hóa nhà
một ánh quang vinh một cuộc đời
ta rong rủi mãi khắp mọi nơi
ta tìm thêm những quang vinh khác
ta hẳn tham lam xấc láo đời
bỗng cao chót vót ngút trời mây
người chúc mừng ta ta thêm say
thêm say ta cứ bay cao vút
tựa diều gặp gió cợt -dùa mây
một ánh hào quang quá chói chang
thương thay cho một cuộc tương tàn
ngẫm ra ta thấy cô đơn lạ
khi chỉ mình ta riêng với ta
20/12/2003