Chuyện Tình Mùa Đông
Tuyết trắng đường xa lạnh phủ dầy
Bên nhau sưỡi ấm khói trời mây
Đèo cao trắng xóa...ôi hoang vắng
Gía lạnh quanh vùng tuyết trắng bay
Vẫn nhớ ngày nao mộng đắm say
Chiều đông ngẫu hứng hướng hồ tây
Trần gian đường củ ta quên lối
Quán trọ đồi xưa sưỡi ấm tay
Gío chuyễn đông về nữa tỉnh say Chạnh lòng ngày ấy lại về đây
Trong ta u uẩn niềm thương nhớ
Một nỗi sầu riêng chẵng tỏ bày
Người cố tìm quên chuyện gío mây
Riêng ta ấp ủ trãi thân gầy
Duyên tơ ngắn ngủi trong hờn tủi
Cúi mặt tìm quên những chuỗi ngày
12/20/03