Sài Gòn Đêm Noel
Mấy bạn ta ơi ở nơi nào
Có ai còn nhớ đến tôi không
Nhớ đêm hăm bốn sau Thánh Lễ
Cả bọn thức cùng rủ đi rong
Sài Gòn đêm đó đông ơi đông
Cố lách mà không lọt vòng người
Đường khuya nhộn nhịp ta vui mãi
Chưa sáng chưa về rõ là ngông
Tuổi trẻ bấy giờ thức thong dong
Những chuyện viển vông nghĩ làm gì
Cứ chơi thoả thích thời thơ mộng
Đã để bên lề chuyện đục trong
Vận nước ... bọn mình cách biển Đông
Tôi sống lưu vong trên xứ người
Bạn nơi đất mẹ còn ai nhắc
Một kẻ miệt mài kiếp long đong
Đông ở bên này đúng là Đông
Trời đã mênh mông mới xế chiều
Ô hay thèm quá làn nắng ấm
Bạn hỡi bên nhà ai hiểu không
Tôi đón Noel ở xứ người
Với cơn gió rét giữa đêm Đông
Với từng khuôn mặt thân thương cũ
Với một nỗi buồn hết đi rong
12/20/03