Giờ chỉ là mây ...!!
Giờ chỉ là mây tận cuối trời ,
Ngày đêm thơ thẩn ở trên đồi ,
Ôm trăng những tưởng rằng trăng ngủ ,
Thỏ thẻ cùng trăng lúc sáng ngời .
Em nào hay biết thuở ta yêu ,
Nghìn vạn lần thương nhớ thật nhiều ,
Nhớ áo em bay chiều bỡ ngỡ ,
Lối về phượng đỏ ....gío đìu hiu .
Là lúc em đang tuổi dậy thì !!
Như trăng mười sáu lắm tình si ,
Ngẩn ngơ em đứng bên hàng dậu ,
Khép nép nhìn hoa nở mấy khi .
Giờ đã xa rồi bóng cố nhân ,
Là mây gío gọi biết bao lần ,
Phương xa có nhớ tình xa xứ ,
Khắc khoải buồn vui với thế nhân .
MKQ.
Toronto , 02/8/02