Rồi Từ Đó...

Rồi từ đó, đêm không còn lạnh nữa
Vòng tay anh nâng tình nhỏ em trao
Kề bên nhau chia chung từng hơi thở
Nghiêng môi hôn, dòng suối mật dâng trào

Với tay kéo cho màn đêm khép lại
Kẻo không mây nhìn lén mãi đôi ta
Dãy Ngân Hà triệu vì sao nhấp nháy
Liếc gì đây, đêm tình ái ngọc ngà!

Gió hờn ghen kìa anh bên song vắng
Lá cựa mình, rơi ngơ ngẩn trong Thu
Làn sương mỏng so bờ vai, mơ mộng
Đất thì thầm, êm ả những lời ru

Anh len nhẹ bàn tay vào kẽ tóc
Sợi yêu thương vội tỉnh giấc, giật mình
Tìm môi anh, bờ môi em khao khát
Uống cho tròn giọt chung thủy, nguyên trinh

Đêm, một đêm nồng nàn câu hương lửa
Mở cho nhau đôi ngưỡng cửa tâm hồn
Tâm hồn em, chỉ riêng anh chế ngự
Trái tim hồng lưu dấu chữ sắc son

Đêm, một đêm hãy dài, đừng vội sáng
Em ngoan hiền ngủ trong mộng thần tiên
Anh ấp ủ cuộc tình nhau, thương lắm
Nguyệt lão vừa se trọn một tơ duyên...

120703




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả