Chỉ Một Đêm
Cho em xin chỉ một đêm nguyệt thực
Nhận và cho, nâng hạnh phúc tay đầy
Sáng mai dậy, ái ân vương mùi tóc
Như mặt trời lưu luyến bóng trăng, say!
Đêm ngắn ngủi nhưng vạn ngày sẽ nhớ
Tiếc gì nhau, sống cho đủ một lần
Anh đừng nhắc nỗi buồn trong cách trở
Nhịp tim còn, tình mãi đó trăm năm
Hơi thở anh quyện vào trong kẽ tóc
Trói nhau hoài như trời đất thủy chung
Đêm nguyệt thực mong ngày đừng vội thức
Và nước mây, thôi nhé, chớ ngập ngừng
Mình đâu phải là chàng Ngưu, ả Chức
Bên bờ Ngân chờ quạ bắt nhịp cầu
Tháng bảy mưa làm đất trời sũng nước
Khóc nhau nhiều thay đổi được gì đâu!
Tình hai ta là nợ duyên tiền định
Một lần yêu xin cho đến bạc đầu
Không oán than, không đổ thừa định mệnh
Đêm tràn đầy sống trọn vẹn cho nhau
Vòng tay lại, môi nồng nàn khao khát
Uống vào tim dòng suối mật ngọt ngào
Ngoài song vắng gió thì thầm: Nguyệt Thực!
Sương nhẹ nhàng giăng kín giấc chiêm bao
Cho em xin chỉ một đêm, rồi sáng
Tay rời tay, tình ái vẫn đong đầy
Đêm dẫu ngắn nhưng tình mình không ngắn
Thương nhau hoài dù sợi tóc phôi phai
122103