Chiều

Chiều nghiêng vai nhè nhẹ
Như mây bay ngang trời
Em gọi lời khe khẽ
Ngày xưa, ngày xưa ơi...

Chiều đi qua cửa sổ
Sợi nắng hắt hiu nằm
Ngày xưa khung cửa đó
Mình trao lời trăm năm...

Anh vẽ trong màu mắt
Một ước mơ ban đầu
Em thẹn thùng cúi mặt
Tim thì thầm tên nhau...

Vẫn là chiều, sao khác?
Hay mùa Đông đã về
Bên hàng hiên xào xạc
Lá vàng, theo gió đi...

Cánh chim xa lẻ bạn
Chơi vơi trong bóng chiều
Ngõ hồn em lận đận
Bước qua thềm dấu yêu...

Chiều pha thêm sắc tím
Bâng khuâng như nỗi niềm
Những nơi nào anh đến
Có thấy chiều mông mênh?

120703




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả