Giáng Sinh

Giáo đường xưa mình đến
Đêm Giáng Sinh nhiệm mầu
Lung linh ngàn ngọn nến
Đất trời triệu vì sao

Chúa Hài Đồng nằm đó
Dang tay đón cuộc đời
Giữa lòng đêm lạnh giá
Là nhịp sống tinh khôi

Giáng Sinh cùng xem lễ
Em với anh nguyện cầu
Tình thấm nhuần cội rễ
Xin trọn đời yêu nhau!

Giáng Sinh nay em đến
Cũng nơi đây, giáo đường
Lung linh ngàn ngọn nến
Đâu rồi bóng người thương?

Anh, Giáng Sinh nơi đó
Hoa tuyết chắc rụng đầy?
Lạnh len vào cơn gió
Anh có tìm... vòng tay?

Bàn tay em bé nhỏ
Nhớ tay anh, tội tình!
Nào phải đâu tại gió
Lạnh từ lòng, mông mênh...

Góc giáo đường, bóng lẻ
Cúi đầu em nguyện cầu
Dù tình yêu... không thể
Xin trọn đời nhớ nhau!

Chúa Hài Đồng nằm đó
Đêm Giáng Sinh nhiệm mầu
Lau vội dòng lệ nhỏ
Em chẳng muốn... khóc đâu

Em về, đêm vẫn lạnh
Nhớ anh, tim thì thầm
Thêm một năm, lận đận
Yêu anh là... trăm năm...

122103




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả