Nỗi Niềm
Anh có biết nỗi niềm riêng của gió
Không bóng hình nhưng vẫn đó trăm năm
Dang tay rộng ôm vào lòng tất cả
Rồi ngỡ ngàng tay trắng vẫn hoàn không
Qua biển vắng gió nương đầu ngọn sóng
Kể chuyện đời nghe giọt mặn vương môi
Biển thương gió nên bao lần biển động
Chôn nỗi niềm vào tận đáy sâu thôi
Xuân Hạ qua rồi Thu Đông lại tới
Gió bốn mùa gió vẫn thổi quanh năm
Nào ai hiểu được bao lời nhắn gởi
Nên gió buồn về đỉnh núi xa xăm
Anh chẳng biết tình em trong tiếng gió
Nên hững hờ để đây đó chia xa
Một lần nào ghé ngang bờ bến cũ
Xin thương dùm chút kỷ niệm đôi ta
121803