sợi ta hỡi
sợi ta hỡi
đợi mai trời sinh ra thằng con trai
mặt mày sáng sủa, khôi ngô
hỏi cưới, đeo đời nhau vào khung cửa
sáng nổi lửa trêu ngươi
trưa đốt cháy lời nhau
chiều thanh thản lui về tây nam
sợi ta hỡi
đợi mai trời sinh ra thằng con trai
mặt đen, trán đeo sừng nham nhở
hỏi cưới, thả đời nhau đáy vực thẳm
sáng sáng, trồi mình vô tư
trưa, ngâm hồn trong biển lửa
đêm về, đội lốt nhau sinh những cuộc tình trái ngang
sợi ta hỡi
vũng đời đã cạn khô
chần chờ gì đôi cánh thiên thần
khoanh cửa đồng chật chội
đếm song sắt làm chi
vẽ lên trên vòng tay thật
ôm nét hờ tan thôi