vết ai mờ

dấu vết ai mờ
trên cánh lá chưa đủ tuổi vàng vọt
ôi những đêm xưa
bên nhau vẽ khung trời thật đậm
để rồi xa không một lời trao

dấu vết ai mờ
tay níu kéo thuở có nhau trong tâm tưởng
xa vời, ôi xa vời

đôi tay người gần lắm
trên môi đã đọng lời, sao vẫn mờ

dấu vết ai mờ
để tim ta say giữa gió thầm, quyện
điều không tưởng
đến bên vành cửa đậm bóng trăng
vòng tay nào khép chặt, đôi mắt nào nỡ chia xa?

dấu vết người
níu kéo, rời
vòng tay ta chẳng đủ ấm có phải chăng

đôi tay người gần lắm
trên môi đã đọng lời, sao vẫn xa, vời vợi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả